![]() |
Pha dứt điểm mở tỉ số của Reus - Ảnh: Reuters |
![]() |
Niềm vui của Reus sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức - Ảnh: Reuters |
Trong số bốn đại gia trên, Đức là đội gặp khó nhất khi phải thi đấu trên sân của CH Ireland - đội bóng được dẫn dắt bởi HLV lão làng Trapattoni. Nhưng Đức cũng chỉ gặp chút khó khăn trong 30 phút đầu khi CH Ireland chơi chặt chẽ và tập trung quân số đông trước khu vực 16,50m.
Người đã mở màn cho cơn mưa goal của cỗ xe tăng là tiền vệ trẻ Marco Reus - nhạc trưởng mới của nhà ĐKVĐ Bundesliga, Dortmund. Phút 32, xuất phát từ nỗ lực đột phá của Schmelzer, Reus băng lên cướp bóng vượt qua sự truy cản của một hậu vệ CH Ireland rồi thực hiện pha dứt điểm sấm sét hạ thủ thành Westwood từ cự ly gần, đưa tuyển Đức vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới, CH Ireland buộc phải dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và Đức đã có thêm nhiều khoảng trống để thực hiện những pha lên bóng của mình. Phút 40, từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Boateng di chuyển vào giữa rồi thực hiện đường chuyền cho Reus đang băng lên trống trải bên cánh trái. Sau một nhịp khống chế, Reus đã có pha dứt điểm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa hạ thủ thành Westwood, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Đức.
Dẫn trước 2-0 nhưng Đức vẫn tiếp tục chơi tấn công, và trong một ngày thi đấu xuất sắc, Mesut Ozil (55’, 11m), Miroslav Klose (58’) và Toni Kroos (61’, 83’) đã liên tiếp ghi thêm bốn bàn thắng nữa trong hiệp 2 để hoàn tất chiến thắng tưng bừng 6-1 cho tuyển Đức ngay trên sân khách (Andy Keogh ghi bàn thắng danh dự cho CH Ireland ở phút 90+2).
Với chiến thắng này, Đức đã xây chắc ngôi đầu bảng C với 9 điểm, hơn Thụy Điển (thắng Đảo Faroe 2-1) 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Ở lượt đấu tới (rạng sáng 17-10), Đức sẽ tiếp Thụy Điển trên sân nhà và kết quả trận đấu đó sẽ quyết định đội nào là ông chủ của bảng C.
* Tại bảng I, ĐKVĐ Tây Ban Nha cũng đã dễ dàng bỏ túi 3 điểm với chiến thắng "4 sao" ngay trên sân của đàn em Belarus.
![]() |
Pedro - người hùng của tuyển Tây Ban Nha trong chiến thắng 4-0 trước Belarus - Ảnh: Reuters |
Chiến thắng của ĐKVĐ Tây Ban Nha mang đậm dấu ấn của CLB Barcelona, khi cả bốn bàn thắng đều được thực hiện bởi các ngôi sao của đội bóng này, trong đó bàn mở tỉ số là pha phối hợp đẹp mắt của bộ ba: Alba, Fabregas và Pedro.
Phút 12, có bóng từ bên cánh trái, Jordi Alba đẩy bóng cho Fabregas rồi xâm nhập vòng cấm đón cú đánh gót tinh tế của Pedro Rodriguez (Fabregas chuyền cho Pedro). Thủ thành Veremko băng ra cản phá, Alba dùng kỹ thuật vượt qua rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số cho Tây Ban Nha.
Alba mở tỉ số nhưng Pedro Rodriguez mới là người hùng của các nhà ĐKVĐ với cú hat-trick ở các phút 21, 69 và 72, giúp Tây Ban Nha đè bẹp Belarus với tỉ số đậm 4-0 ngay trên sân khách.
* Kém hơn một chút so với Đức, Tây Ban Nha là Hà Lan và Ý.
![]() |
Bộ đôi Derossi và Osvaldo cùng lập công giúp Ý giành trọn 3 điểm trên sân Armenia - Ảnh: Reuters |
Ở bảng D, ba bàn thắng của Van der Vaart (7'), Huntelaar (15') và Ruben Schaken (50') đã giúp Hà Lan vượt qua Andorra với tỉ số 3-0.
Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Louis van Gaal, giúp họ vượt mặt Romania (thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0) để vươn lên dẫn đầu bảng D, tạo đà tâm lý cho trận đại chiến với đối thủ Romania vào ngày 17-10 tới.
Còn ở bảng B, Ý cũng đã qua mặt Bulgaria (hòa Đan Mạch 1-1) để vươn lên dẫn đầu bảng B (7 điểm) sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đàn em Armenia.
Các bàn thắng của Ý được ghi do công Andrea Pirlo (11'), De Rossi (64') và Pablo Osvaldo (82'). Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà Armenia được ghi do công của Mkhitaryan (27').
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận