TTO - Đức và Hà Lan đã củng cố vững chắc ngôi đầu tại hai bảng C và D khi cùng giành chiến thắng 3-0 ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu vào rạng sáng 23-3.
Trên sân Astana Arena, Đức dù không có một tiền đạo thực thụ nhưng vẫn dễ dàng ghi ba bàn vào lưới đội chủ nhà Kazakhstan nhờ sự tỏa sáng của hàng tiền vệ. Ở trận này, tiền vệ trẻ Mario Goetze được HLV Joachim Loew bố trí đá cắm thay cho Mario Gomez và Goetze đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ (khuấy đảo, ghi bàn) dù đây không phải là vị trí sở trường của anh tại CLB Dortmund.
Ngay ở phút thứ 7, Đức đã có cơ hội vượt lên sau pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha đệm bóng từ cự li gần của tiền đạo trẻ đang lên Julian Draxler sau đường căng ngang của Schmelzer lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mười phút sau cơ hội với "Cỗ xe tăng" và lần này còn rõ ràng hơn khi Mario Goetze có cơ hội đối mặt với thủ môn sau cú chạm bóng tinh tế trong vòng cấm của Schweinsteiger. Trong tư thế trống trải và chỉ cách khung thành chừng 10m, Goetze lại vụng về dứt điểm lên trời, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho tuyển Đức.
Nhưng với một thế trận hoàn toàn áp đảo, Đức cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỉ số. Phút 20, từ đường chuyền ngang của Mesut Ozil, Schweinsteiger chặn bóng, dùng kỹ thuật loại Alexander Kirov rồi thực hiện pha bắt vô-lê nhanh. Bóng bay khẽ chạm người đồng đội Mueller bay về góc xa làm bó tay thủ thành Sidelnikov, khai thông thế bế tắc cho tuyển Đức.
Hưng phấn sau bàn thắng, Đức tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Kazakhstan và họ đã dễ dàng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 22, từ pha lên bóng bên cánh phải, Khedira đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Mueller dứt điểm.
Trung vệ Nurdauletov lao người cản phá nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng bật ra đúng ngay vị trí của Goetze. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, Goetze nhanh chân dứt điểm vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0 cho cỗ xe tăng.
Chiến thắng của Đức được hoàn tất ở phút 74 sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ giữa bộ ba: Mueller - Goetze - Ozil. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Đức là Mueller với một pha sút chìm hiểm hóc trong vòng cấm sau đường chuyền của Ozil.
Với ba điểm giành được ở trận này thầy trò HLV Loew đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C với 13 điểm (5 trận). Chiến thắng của Đức càng trở nên ý nghĩa hơn khi ở trận đấu diễn ra sau đó, đối thủ bám đuổi Thụy Điển chia điểm 0-0 trên sân nhà trước CH Ireland.
* Tại sân Amsterdam ArenA, sau hiệp một thi đấu bế tắc, Hà Lan đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 và đã dễ dàng ghi ba bàn vào lưới Estonia để xây chắc ngôi đầu bảng D với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng.
Phút 47, từ pha lên bóng bên cánh phải, Daryl Janmaat cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Van der Vaart. Sau một nhịp khống chế, Van der Vaart ngã người tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Pareiko, khai thông thế bế tắc cho Hà Lan.
Hưng phấn sau bàn thắng, Hà Lan tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Estonia và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 72, sau một loạt những pha phối hợp, Janmaat đã có pha tạt bóng chuẩn xác từ bên cánh phải cho Van Persie chạy cắt mặt trung vệ De Vrij đệm bóng tung lưới thủ thành Pareiko từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Lan.
Chiến thắng của Cơn lốc màu da cam được hoàn tất ở phút 84 với một pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt từ góc hẹp của cầu thủ vào sân thay người Schaken sau quả tạt bên cánh trái của Van Persie.
Chiến thắng này giúp Hà Lan xây chắc ngôi đầu bảng D với 15 điểm, hơn Hungary và Romania (hòa nhau 2-2) mỗi đội 5 điểm.
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận