![]() |
Bùi Ngọc Quang (trái) và toàn bộ tang vật khi bị công an bắt giữ - Ảnh: ĐỨC PHÚ |
Ông Mỹ, một người trong đường dây làm con dấu giả, ra điều kiện: “Phải về tận nhà của khách mới nhận làm”. Khi ông Nam, khách hàng, chấp nhận yêu cầu, ông Mỹ hẹn thời gian để hai bên gặp mặt giao dịch.
15-25 triệu đồng/con dấu
Sáng 8-7, ông Mỹ chạy xe SH màu xanh biển số 43T1-49... đến phòng trọ của khách hàng tên Nam trên quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM để nhận tiền cọc yêu cầu làm con dấu tròn của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Viễn Minh và con dấu vuông mang tên ông Nguyễn Viết Hoàng, trưởng phòng kinh doanh của công ty này.
Sau khi quan sát mẫu con dấu, ông Mỹ nói: “Làm con dấu tròn của mấy doanh nghiệp này không khó. Nếu anh có nhu cầu, chúng tôi có thể làm cả con dấu có hình quốc huy. Giá làm con dấu tròn của công ty là 20 triệu đồng, của trường đại học 15 triệu đồng, loại con dấu có hình quốc huy thì trên 25 triệu đồng”.
Ông Mỹ khoe: “Cả Sài Gòn chỉ có mấy thằng liều như tụi tui mới dám làm hàng cấm này”. Ông ta đưa ra một con dấu giả rồi đóng thẳng xuống tờ giấy và nói phải sắc nét và không bị nhòe mực thế này mới “đáng đồng tiền bát gạo”. “Con dấu làm bằng đồng phải gần một tháng mới làm xong vì rất khó gia công. Còn làm bằng nhựa, nhôm... chỉ làm nửa tháng là xong” - ông ta nói.
Sau khi lấy điện thoại di động gọi cho ai đó, ông Mỹ quay sang nói với khách: “Phải đặt cọc trước cho tui 5 triệu đồng. Đúng một tuần sau có người giao hàng tận nhà”. Thấy khách cò cưa, ông Mỹ chốt: “Nếu anh chưa tin tưởng thì đặt trước 1 triệu đồng cũng được”. Ông Mỹ lấy giấy viết: “Nhận cọc 1 triệu đồng của anh Nam để làm dịch vụ (làm mộc tròn)...” và ký tên là My Văn Mỹ.
Giao dịch xong, ông ta ra điều kiện: “Kể từ bây giờ, hai bên cắt đứt mọi liên hệ bằng điện thoại. Cần gì cứ nhắn tin vào email mới của tui là... Khi nào xong, có người sẽ gọi điện báo ra nhận hàng”. Cẩn thận hơn, ông ta nói thêm: “Nếu bị công an phát hiện, hãy nhắn tin qua email cũ là..., tui sẽ chấm dứt mọi liên lạc với anh”. Trước khi ra về, ông này cam kết: “Lần đầu làm ăn tui phải nhận tiền cọc. Sau lần này, tui sẽ không lấy tiền cọc mà giao hàng rồi mới nhận tiền đủ”.
Một đường dây cung cấp con dấu giả khác ở Q.7 của ông Hiệp chuyên nhận làm con dấu tròn giả đủ loại. Ông ta ra giá: “Làm con dấu giả tùy từng loại sẽ có giá khác nhau, nếu làm dấu tròn của doanh nghiệp giá 20 triệu đồng, con dấu của các trường đại học từ 15-17 triệu đồng”. Khi khách yêu cầu ông ta làm con dấu tròn của Công ty TNHH TK và con dấu mang tên giám đốc công ty là B.Đ.K., ông Hiệp ra giá: “Dấu tròn của công ty giá 20 triệu đồng, còn dấu tên giá 5 triệu đồng. Phải đặt cọc trước 3 triệu đồng”. Ông Hiệp gằn giọng: “Tụi tui làm nghề này thì chấp nhận hậu quả rồi sớm muộn cũng bị công an sờ gáy. Nhưng đứa nào chơi xấu, tụi này không để yên đâu”.
Chiều 8-7, khách hàng hẹn ông Hiệp ra quán cà phê tại Q.Bình Thạnh để nhận mẫu con dấu và lấy tiền đặt cọc. Ông Hiệp nhắn tin: “Đàn em của tui sẽ nhận hàng”. Một giờ sau, một người tên Thành xưng là đàn em của ông Hiệp đến nhận mẫu và tiền cọc. Đúng 15 phút sau, ông Hiệp gọi điện: “Hai ngày nữa sẽ có hàng, anh phải đi một mình, mang tiền đến nhận”.
Bắt quả tang
23g ngày 10-7, ông Hiệp nhắn tin cho khách hàng: “Con dấu đã làm xong, 12g trưa mai giao hàng, nhớ là tiền trao cháo múc”.
Sáng 11-7, ông Hiệp gọi điện thoại liên tục cho khách hàng để thay đổi địa điểm từ khu vực Thanh Đa đến cầu Bình Triệu... Hơn 11g, một người gọi điện đến cho khách hàng, xưng là người do ông Hiệp cử đến giao con dấu tại cầu Bình Lợi, Q.Bình Thạnh. 12g cùng ngày, khi khách hàng đang đứng tại địa điểm đã hẹn, ông Thành (người gặp mặt nhận mẫu, tiền cọc của khách hàng trước đó) chạy xe máy tới và ra hiệu cho khách đi theo. Khi chạy đến khu vực đường Trục, P.13 (Q.Bình Thạnh), ông này tấp xe vào quán cà phê vỉa hè để giao nhận “hàng”.
Tại quán cà phê, ông Thành đưa ra một tờ giấy có đóng dấu mộc tròn và mộc tên mà khách hàng đặt trước đó. Ông ta mạnh miệng: “Giờ anh đưa số tiền còn lại cho tui, sau khi nhận tiền đầy đủ tui sẽ dẫn anh đi lấy con dấu”. Khách hàng rút một xấp tiền ra đặt lên bàn: “Tiền chúng tôi đã mang đủ ở đây rồi, hôm trước thỏa thuận là thấy hàng mới nhận tiền, bên anh làm ăn mất uy tín quá”. Ông Thành lấy điện thoại di động gọi rồi lên xe phóng đi.
Gần 10 phút sau, ông Thành mang theo một hộp quà gói cẩn thận đến: “Con dấu được gói ở trong hộp quà để ngụy trang, kiểm tra đi rồi đưa tiền đây”. Bên trong hộp quà có một con dấu tròn của Công ty TNHH TK, một con dấu hình chữ nhật có tên giám đốc B.Đ.K. và một hộp mực đỏ để chấm mộc. Khi ông Thành đang lúi húi đếm tiền, bốn trinh sát tiếp cận từ phía sau tiến đến bắt quả tang đối tượng cùng tang vật. Cùng lúc, nhóm trinh sát thứ hai khống chế được đối tượng đi cùng ông Thành đứng cách đó khoảng 300m. Sau đó, tất cả đối tượng được đưa về Công an P.13, Q.Bình Thạnh để xét hỏi.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận tên thật là Bùi Ngọc Quang, 27 tuổi, quê ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định. Đối tượng đi giao con dấu giả cùng Quang là Đặng Văn Giúp, 26 tuổi, cùng quê. Ngoài hai con dấu nghi là giả, cơ quan điều tra còn thu nhận nhiều vật chứng khác: một quyển sổ, hình thẻ, CMND của bốn người lạ mặt... Giúp khai những tấm hình và CMND đó dùng để làm bằng giả và những giấy tờ khác.
Vụ việc được chuyển qua Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ. Đại úy Lê Duy Vũ, trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Gò Vấp, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là một đường dây làm con dấu giả có tổ chức. Qua lời khai ban đầu và theo kinh nghiệm làm điều tra của tôi, Giúp và Quang là những nhân vật không thể thiếu trong đường dây làm con dấu giả nêu trên”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận