12/10/2014 14:25 GMT+7

Gặt mùa vàng ở Mù Căng Chải

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Dọc quốc lộ 32 từ thị trấn Mù Căng Chải đến thị trấn Tú Lệ (Yên Bái), bà con đồng bào Mông đang tất bật thu hoạch lúa mùa 2014.

Thu hoạch lúa ở xã Chế Cu Nha

Trên những cánh đồng lúa chín vàng từ ruộng bậc thang ở các triền đồi núi Yên Bái, những nông dân miền núi nhộn nhịp cắt lúa, gặt lúa, đập lúa, vô bao lúa... 

Họ gánh lúa vừa cắt ra đường để tập trung chở về nhà. Công việc thu hoạch lúa bắt đầu từ đầu tháng 10 đến nay. 

Hai bên quốc lộ đi qua các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn xuôi xuống tận chân thung lũng của đèo Khau Phạ, bà con còn nhộn nhịp phơi lúa, rê lúa trước gió để bỏ bớt những hạt lép, vụn rơm…

Khang A Páo (xã La Pán Tẩn), vừa tốt nghiệp trung cấp kinh tế nông nghiệp, tranh thủ giúp gia đình thu hoạch lúa trong khi chờ xin việc làm, vui vẻ cho chúng tôi biết lúa ở Mù Căng Chải trồng mỗi năm một vụ trong bốn tháng, năng suất bình quân 1 sào thu hoạch được 20-25 bao, mỗi bao 50kg. 

A Páo gánh rơm từ dưới ruộng lên mang về nhà để dành cho trâu ăn. Gia đình A Páo có 2 sào ruộng, lúa thu hoạch đủ ăn trong một năm. 

Bà con đồng bào Mông đập lúa vừa phơi khô

Đồng bào Mông sau khi thu hoạch lúa còn lên rừng lấy măng gay (măng ớt), loại măng bán ở chợ để làm đồ chua với ớt (đặc sản ở Tây Bắc). 

Họ trồng thêm cây ngô để nấu, nướng bán ở chợ và làm thức ăn cho gia súc, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Mùa này những cánh đồng lúa bậc thang chín vàng ở Mù Căng Chải không chỉ mang lại ấm no cho bà con đồng bào Mông mà còn thu hút hàng ngàn khách du lịch, nhà nhiếp ảnh trong và ngoài nước đến tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh. 

Bà con đồng bào Mông đập lúa vừa phơi khô 

Vợ chồng anh A Hứ vừa vác lúa từ trong đồng ra. Anh cho biết vừa thu hoạch xong 1 sào ruộng được 25 bao loại 50kg/bao

Các cô gái Mông vừa cắt lúa xong ra đường ngồi nghỉ giải lao

Rơm đốt đồng để giữ lại làm phân tro cho đồng ruộng

Rê lúa trước gió để loại bớt những hạt lép và vụn rơm

Bà con hớn hở đập lúa bên lề quốc lộ 32 ra thị trấn Tú Lệ

Cõng lúa từ ruộng lên, mệt nhưng rất vui vì trúng mùa

Bạn Khang A Páo ở xã La Pán Tẩn vác rơm về cho trâu ăn

 

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên