Du lịch một mình hơn 30 quốc gia: Khi check-in không còn đủ

Sau gần 9 năm làm văn phòng và marketing, Nguyễn Lê Quang Vinh nghỉ việc ở tuổi 32 để du lịch. Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ giúp chàng trai này nhận ra giá trị của một chuyến đi nằm ở những gì mình hiểu được, không phải số nơi đã đến.

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 1.

Vinh ở hồ Eshenkul, Kyrgyzstan - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Nguyễn Lê Quang Vinh (34 tuổi, TP.HCM), một travel blogger (người sáng tạo nội dung du lịch) được biết đến với tên gọi @itsmevinh, bắt đầu những chuyến đi từ năm 21-22 tuổi, khi vẫn làm công việc văn phòng. Sau gần 9 năm gắn bó với marketing, đến tuổi 32, chàng trai mê du lịch này quyết định nghỉ việc để thử sống bằng sáng tạo nội dung và du lịch.

Hơn 30 quốc gia, từ Trung Quốc, Kyrgyzstan, Slovenia, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Canada, Áo, Úc, Na Uy... đã dần thay đổi cách Vinh nhìn về những chuyến đi và chính mình.

Du lịch một mình và quyết định nghỉ việc

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 2.

Nguyễn Lê Quang Vinh (34 tuổi, TP.HCM), một travel blogger (người sáng tạo nội dung du lịch) được biết đến với tên gọi @itsmevinh. Trong hình là Vinh chụp ở hồ Bled, Slovenia - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Với Vinh, du lịch không phải một lựa chọn bất ngờ. Từ khoảng 21-22 tuổi, anh đã bắt đầu những chuyến du lịch bụi, tự lên kế hoạch, tự đi và khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, khi ấy du lịch vẫn chỉ là sở thích, còn công việc ổn định mới là lựa chọn chính.

Bước ngoặt đến khi anh 32 tuổi.

"Nếu cuộc đời chỉ có 7 lần 10 năm thì lúc đó mình đã đi gần một nửa chặng đường rồi. Vậy tại sao mình vẫn chưa thử làm điều mình thực sự thích?", Vinh nhớ lại.

Không có sự bảo đảm nào cho quyết định nghỉ việc, nhưng Vinh cho rằng nếu không thử, điều khiến anh tiếc nuối về sau có thể không phải là đã thất bại, mà là chưa từng bắt đầu.

Du lịch solo: Từ Kyrgyzstan đến Na Uy, những chuyến đi thay đổi cách nhìn

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 3.

Cảnh đẹp ở Kyrgyzstan - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Đến nay, "bản đồ xê dịch" của Vinh đã trải rộng hơn 30 quốc gia cùng nhiều tỉnh thành Việt Nam. Anh trải nghiệm từ du lịch bụi, solo travel, road trip đến trekking, camping, khám phá văn hóa - ẩm thực địa phương, săn cực quang và những hành trình thiên về thiên nhiên.

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 4.

Núi Reinebringen, ở làng Lofoten, Na Uy - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Càng đi nhiều, cách anh nhìn về việc đi lại càng thay đổi.

Vinh không chọn được một nơi duy nhất để gọi là "vùng đất thuộc về mình". Với anh, mỗi chuyến đi lại xuất hiện vào một thời điểm khác nhau và phản chiếu một phiên bản khác của chính mình.

Chuyến trekking đến hồ Eshenkul ở Kyrgyzstan là một ví dụ.

Giữa không gian núi non rộng lớn, gần như chỉ có thiên nhiên bao quanh, Vinh cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người. Những vấn đề từng khiến anh bận tâm bỗng trở nên rất khác khi đặt cạnh sự rộng lớn của tự nhiên.

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 5.

Chuyến trekking đến hồ Eshenkul ở Kyrgyzstan - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 6.

Núi Reinebringen, ở làng Lofoten, Na Uy - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Nếu Kyrgyzstan khiến anh nhìn lại vị trí của mình trước thiên nhiên, chuyến leo núi ở Na Uy lại đưa anh đối diện với giới hạn của bản thân.

Có lúc gặp sự cố trên núi tuyết và rơi vào tình huống nguy hiểm, Vinh nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì từng nghĩ, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng con người không phải lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ.

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 7.

Những cung đường đưa Vinh đến nhiều vùng đất mới - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

"Có những nơi mình chỉ ở vài ngày nhưng lại ở trong mình rất lâu", anh nói.

Đặc biệt, phần lớn những chuyến đi của Vinh được thực hiện một mình. Không có người đồng hành để lập tức chia sẻ cảm xúc, anh buộc phải sống trọn vẹn hơn với những gì đang diễn ra và tự đối diện với chính mình.

Từ check-in đến check-deep: Khi du lịch không còn là cuộc đua điểm đến

Những năm 20 tuổi, Vinh từng đi du lịch vì FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ) và nhu cầu được công nhận. Thấy người khác đến đâu, anh cũng muốn đến đó, muốn có một bức ảnh để nói rằng “mình cũng đã đến nơi này”.

Càng đi, Vinh càng nhận ra niềm vui từ những lần “check-in” không kéo dài. Anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những câu hỏi phía sau mỗi điểm đến: Vì sao người dân sống như vậy? Thành phố được hình thành thế nào? Vì sao một món ăn hay phong tục lại tồn tại?

Từ lịch sử, văn hóa, địa lý đến cách một xã hội vận hành, những điều bình thường trở thành thứ khiến Vinh muốn tìm hiểu sâu hơn. Thiên nhiên cũng dần trở thành khoảng lặng để anh nhìn lại chính mình.

Với Vinh, chuyển từ “check-in” sang “check-deep” không diễn ra trong một khoảnh khắc. Đó là quá trình anh ít quan tâm mình đã đi bao nhiêu nơi, mà chú ý hơn đến những gì mình hiểu được sau mỗi hành trình.

Một chuyến đi không cần nhiều tiền

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 8.

Hồ Kaindy, Kyrgyzstan - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Ở tuổi ngoài 30, quan niệm về một chuyến đi "đắt giá" của Vinh cũng thay đổi.

Nếu trước đây một chuyến đi đáng giá phải có nhiều điểm đến, nhiều cảnh đẹp và nhiều trải nghiệm mới, thì hiện tại anh không còn đo giá trị chuyến đi bằng khoảng cách hay chi phí.

"Một chuyến đi đắt giá không nhất thiết phải là chuyến đi xa nhất hay tốn nhiều tiền nhất, mà là chuyến đi giúp mình hiểu bản thân nhiều hơn", Vinh chia sẻ.

Vì vậy, "check-deep" theo anh cũng không đồng nghĩa với việc phải có nhiều tiền, nhiều ngày nghỉ hay tìm đến những nơi thật heo hút.

Cốt lõi vẫn là sự tò mò.

Một chuyến đi gần, thậm chí rất đơn giản, vẫn có thể trở thành hành trình đi sâu nếu người đi chịu quan sát, tìm hiểu về con người, văn hóa và nơi mình đang đứng.

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 9.

Hồ Song-Kul ở Kyrgyzstan - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Bài học đừng để camera khiến bạn quên trải nghiệm

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 10.

Black Canyon, Kyrgyzstan - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Là một người sáng tạo nội dung, Vinh từng trải qua giai đoạn gần như lúc nào cũng nghĩ đến việc quay phim, chụp ảnh.

"Có lúc mình nhận ra mình nhìn vào màn hình và camera còn nhiều hơn là nhìn cảnh vật ở trước mặt. Hình như mình đang đi du lịch nhưng lại không thật sự có mặt ở nơi mình đang đứng", anh kể.

Sau đó Vinh thay đổi cách làm nội dung. Anh ưu tiên trải nghiệm và quan sát trước, rồi mới nghĩ cách kể lại câu chuyện.

Trong một số chuyến đi, anh chủ động dành vài ngày không quay chụp, không nghĩ về nội dung, chỉ đi bộ, ăn uống, quan sát đời sống hoặc đơn giản là ngồi yên ở một nơi.

Những khoảng thời gian ấy giúp anh "nạp" lại năng lượng và có thêm góc nhìn cho công việc.

Check-deep không cần công thức: Cứ đi rồi sẽ tìm thấy câu trả lời

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 13.

Vinh trong một lần trekking giữa thiên nhiên - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Cộng đồng theo dõi kênh @itsmevinh cũng dần nhìn thấy nhiều lớp khác trong hành trình ấy: thiên nhiên hoang sơ, những câu chuyện lịch sử - văn hóa, những điều kỳ bí và cả những khoảnh khắc cô đơn, sợ hãi hay mất phương hướng của một người đi một mình.

Vinh không cho rằng mình đã bỏ nội dung cũ để chuyển sang một kiểu nội dung hoàn toàn mới. Anh chỉ mở rộng câu chuyện về một người thích đi.

Có lúc anh đi để ngắm một cảnh đẹp, có lúc đi vì một câu hỏi tò mò, và cũng có lúc chỉ muốn tìm lại một phần của chính mình.

Theo Vinh, nhu cầu du lịch của nhiều bạn trẻ cũng đang thay đổi. Giữa nhịp sống đô thị nhanh, công việc áp lực và việc liên tục kết nối qua điện thoại, ngày càng nhiều người tìm đến thiên nhiên, những nơi yên tĩnh và những hành trình cho phép họ tạm rời khỏi nhịp sống thường ngày.

Họ không chỉ tìm một điểm đến đẹp mà tìm một cảm giác: sự tự do khi đi một mình, thử thách khi trekking hay đơn giản là vài ngày không phải chạy theo bất kỳ điều gì.

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 14.

Vinh dành nhiều thời gian khám phá thiên nhiên trong các chuyến đi - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Chàng trai du lịch một mình qua 30 quốc gia để tìm hiểu bản thân và cuộc sống - Ảnh 15.

Một góc đẹp ở Praha - Ảnh: NGUYỄN LÊ QUANG VINH

Với những người muốn bắt đầu hành trình "check-deep", Vinh không đưa ra công thức.

"Cứ đi đại đi", anh nói.

Không cần một lịch trình hoàn hảo hay một điểm đến thật đặc biệt. Bởi khi mới bắt đầu, không ai biết chính xác mình thích gì.

Có những nơi tưởng sẽ thích nhưng rồi nhận ra không phù hợp. Có trải nghiệm ban đầu tưởng bình thường nhưng về sau lại trở thành ký ức đáng nhớ.
"Đôi khi mình không cần biết mình đang tìm kiếm điều gì trước khi lên đường. Chính hành trình sẽ từ từ cho mình câu trả lời", Vinh nói.

Du lịch một mình hơn 30 quốc gia: Khi check-in không còn đủ - Ảnh 15.Ngô Trần Hải An và hành trình mùa thu trên 'Con đường tơ lụa'

TTO - Ngô Trần Hải An, còn được biết đến là Quỷ Cốc Tử, là gương mặt nổi tiếng trong giới du lịch bụi. Mới đây, anh đã hoàn thành một phần hành trình khám phá "Con đường tơ lụa" nổi tiếng với rất nhiều điểm dừng chân hấp dẫn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên