25/02/2018 06:20 GMT+7

Du lịch đâu mới là mạo hiểm ?

TTC
TTC

TTO - Vỉa hè, lòng đường là cũ rồi. Kiếm chỗ khác đi. Ngân hàng chẳng hạn...

Du lịch đâu mới là mạo hiểm ? - Ảnh 1.

- Công ty anh có tổ chức tour du lịch mạo hiểm không?

- Có chứ!

- Ở đâu?

- Ở vỉa hè mùa nắng, ở lòng đường mùa mưa.

- Cũ rích! Tầm thường! Kiếm chỗ khác đi. Ngân hàng chẳng hạn.

- Là sao?

- Vô ngân hàng anh sẽ có đủ cảm giác hồi hộp, mạo hiểm. Này nhé, anh đem hết tài sản tích cóp gởi tiết kiệm xong là bắt đầu lo không biết tiền gửi có "đi theo" cha giám đốc chi nhánh nào đó không? Không biết ngân hàng có bị phá sản không? "Nó" mà phá sản thì mình cũng phá sản theo. Chưa kể tâm trạng hồi hộp từ lúc bước ra khỏi nhà đến khi ngồi trong ngân hàng vì vẫn có nguy cơ bị cướp!

ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)

Nhớ & Quên

Thư ký hậm hực nói nhỏ với đồng nghiệp:

- Rõ ràng tập văn bản mình đã đưa cho sếp, thế mà sếp chối bay là chưa nhận gì cả. Bây giờ đoàn kiểm tra đến, sếp cứ đổ tại mình sơ suất, quên.

- Cậu quên các quy định bất thành văn rồi ư? Điều 1: Sếp luôn đúng. Điều 2: Sếp không bao giờ mắc sai lầm. Điều 3: Không có ngoại lệ khác. Điều 4: Có gì thắc mắc, xem lại 3 điều trên.

- Nhớ. Nhưng bực nhất là khi đoàn kiểm tra đi rồi, sếp lại thấy tập văn bản trong ngăn kéo, nên gọi mình vào trách.

- Trách gì?

- Tội không nhắc cho sếp nhớ ra tất cả những gì sếp quên.

LƯU THƯỜNG NHẬT (Hà Nội)

Của thiên hạ

Mấy ông già rảnh rỗi ngồi đọc báo, tán dóc:

- Đọc báo thấy thằng nhỏ sinh viên chạy xe ôm đỏ mắt đi tìm ông khách bỏ quên bịch tiền để trả, rồi có ông già rụng răng thấy túi đô-la người khác đánh rơi cũng không thèm, nhất định trả lại cho bằng được…

- Thì sao? - một ông chen ngang.

- Thì phải chi mấy "cha nội" quyền cao chức trọng học được cái tính không tham của thiên hạ thì hay quá.

- Đâu phải, mấy ổng đâu có tham. Bằng chứng là khi báo chí lùm xùm chuyện của cải, gia sản… thì mấy ổng cũng lên tiếng "trả lại" quyền sở hữu nhà cửa, đất đai cho vợ, cho con, cho ba mẹ… đó thôi, chứ mấy ổng cũng trên răng dưới… nướu như tụi mình thôi mà.

Đặng Vũ Thiên (TP.HCM)

Lo

- Tui thấy lo quá ông ạ.

- Sao lo vậy ông?

- Nghe nói ông trưởng phòng thanh tra chống tham nhũng bị bắt rồi.

- Có liên quan gì đến ông mà lo với chả lắng?

- Thì ổng bị bắt rồi lấy ai chống tham nhũng đây?

LIỄU LÝ THÔNG (Tiền Giang)

Có cần điều chỉnh

2 cán bộ nói chuyện với nhau:

- Tôi nghe nói là sẽ quy hoạch thay đổi giờ làm hành chính để giảm kẹt xe đó. Ông nghĩ sao về vụ này?

- Vớ vẩn, không thực tế!

- Sao thế?

- Có bao nhiêu cán bộ công chức đi làm đúng giờ, về đúng giờ đâu mà đòi điều chỉnh chứ?

Ngo duy phong (Khánh Hòa)

Phê bình cuối năm

Cuối năm, họp kiểm điểm cơ quan, sau khi góp ý phê bình nhân viên, đến lượt nhân viên góp ý sếp. Sau một hồi im lặng, một cánh tay giơ lên phát biểu:

- Em có ý kiến, từ nay về sau sếp đừng tham…

- (Sếp đằng hắng) Tham nhũng chứ gì?

- Dạ không! Ý em là sếp đừng tham công tiếc việc nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ quan ta cần người lãnh đạo như sếp ạ!

- (Sếp mỉm cười) Các cô cậu phát biểu đặc biệt chú ý dùng từ nhé!

HOA CÁT (Thừa Thiên - Huế)

Thành sự nhờ Face

Hai người bạn ngồi chém gió với nhau

- Tôi thấy câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" phải đổi thành "Mưu sự tại nhân, thành sự tại Face" mới đúng.

- Sao lại như vậy?

- Ông không thấy đó sao, các sự kiện nổi bật, các vụ trọng án, tham nhũng, xả thải ra môi trường … đều được phát hiện nhờ mạng xã hội đó sao.

- Chí lý!

Trần Vũ Thị Sen (Khánh Hòa)

Cánh tay trái

Hai giáo viên nói chuyện với nhau:

- Thiên hạ nói trưởng ban đại diện phụ huynh học sinh là cánh tay phải của hiệu trưởng, vậy cánh tay trái của hiệu trưởng là ai?

- Là chủ tịch công đoàn...

- Trật lất! Là ông chủ căn-tin, bà chủ cửa hàng đồng phục học sinh...

ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)

Cứ xểnh ra là nhậu... Cứ xểnh ra là nhậu... Thưa thiền sư cuộc sống của con khó khăn quá Thưa thiền sư cuộc sống của con khó khăn quá Mẹo Mẹo 'cúng' Phây
TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên