01/02/2025 09:21 GMT+7

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi

Những ngày nghỉ Tết, nhiều du khách đã chọn đến hải đăng Đại Lãnh (thị xã Đông Hòa, Phú Yên) để khám phá ngọn hải đăng cổ và đón những ánh bình minh đầu tiên trên đất liền.

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 1.

Hải đăng Đại Lãnh có tuổi đời 135 năm - Ảnh: MINH CHIẾN

Hải đăng Đại Lãnh còn có tên là hải đăng Mũi Điện, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia năm 2008. Công trình này cách TP Tuy Hòa 35km về phía nam theo đại lộ Hùng Vương, thuộc xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

Hải đăng Đại Lãnh được xây dựng trên đỉnh núi cao 83,5m so với mực nước biển, thuộc khối núi Đại Lãnh dãy đèo Cả. Đây là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.

Được người Pháp xây dựng từ năm 1890, đến nay ngọn hải đăng này đã 135 tuổi với nhiệm vụ định hướng cho hoạt động hàng hải. Hiện tại công trình này do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ quản lý, điều hành.

Hải đăng Đại Lãnh cũng là một trong tám ngọn hải đăng trên 100 năm tuổi ở Việt Nam và là ngọn hải đăng nằm gần hải phận quốc tế nhất của nước ta.

Nhìn từ xa, hải đăng Đại Lãnh có hình khối như một nhà thờ cổ, phần đế một tầng rộng khoảng 300m², nằm trên đỉnh núi, ngọn hải đăng như một tháp chuông quay về hướng đông. 

Kết cấu công trình gồm sảnh lớn, các phòng làm việc, nơi ăn ở, vệ sinh... Trên đỉnh tháp sử dụng pin năng lượng mặt trời, có ánh sáng phát xa 27 hải lý (tương đương khoảng 50km).

Bên trong tháp có cầu thang xoắn ốc hơn 100 bậc bằng gỗ. Đặc biệt đỉnh tháp là nơi ngắm phong cảnh đẹp nhất khi phóng tầm mắt ra xung quanh, du khách có thể ngắm trọn vẹn núi non ở phía tây, phía đông là biển.

Thời gian đẹp nhất khi ngắm cảnh ở đây là lúc bình minh lên, vì vậy từ lâu nơi đây là một trong những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của du khách khi đến Phú Yên. 

Cùng gia đình dậy từ 4h sáng để đến đón bình minh tại hải đăng Đại Lãnh, chị Phan Thị Hồng Nhung (du khách Hà Nội) cho hay: "Tôi thích cảm giác leo các bậc thang đá tuy lúc đầu hơi mệt nhưng có trạm dừng chân để nghỉ ngơi, xung quanh một bên là cây cối một bên là biển và sáng sớm thời tiết se se lạnh, lại rất trong lành đến đây rất đã. Sau khi đón bình minh, tôi đã cùng cả nhà khám phá hải đăng, rất ấn tượng với kiến trúc ngọn hải đăng này".

Còn anh Châu Văn Tưởng (người dân Phú Yên) chia sẻ dịp Tết anh cùng với gia đình đến đây để đón bình minh, hít gió trời năm mới để cả năm luôn phấn khởi, gặp nhiều may mắn và nhất là check-in ngọn hải đăng Đại Lãnh.

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 2.

Mặt trời từ từ nhô lên từ biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 3.

Gần 5h sáng rất đông du khách đã có mặt để đón những ánh bình minh đầu tiên - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 5.

Các bạn trẻ thường đến đây để ngắm cảnh, check-in - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 5.

Những tấm ảnh lúc đón bình minh lên - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 6.

Lối đi lên ngọn hải đăng có những hàng cây dương xỉ ven đường - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 7.

Nhìn từ xa hải đăng Đại Lãnh như một nhà thờ cổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 8.

Phần cầu thang gỗ xoắn ốc lối dẫn lên ngọn hải đăng - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 9.

Đèn hải đăng có ánh sáng phát xa 27 hải lý - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 10.

Phần nhà dài bên dưới ngọn hải đăng - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 12.

Tấm bia ghi tọa độ mũi Đại Lãnh, nơi được du khách check-in nhiều nhất - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 13.

Từ trên ngọn hải đăng du khách có thể thấy bãi Môn - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 13.

Hải đăng Đại Lãnh như một nhà thờ cổ vươn mình về phía biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách dậy sớm chinh phục ngọn hải đăng 135 tuổi - Ảnh 13.Nhộn nhịp tour đảo Nha Trang, du khách cầu cả năm luôn mặn mà

Mùng 3 Tết lượng khách du lịch đổ về TP Nha Trang (Khánh Hòa) khá đông, trong đó tour du lịch biển đảo luôn có sức hút khi thời tiết những ngày gần đây có nắng nhẹ và gió mát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên