Hàng vạn người chen nhau đi lễ đền Trần
- Mới rằm thôi, rong chơi hội xuân phải đến hết tháng giêng. Phải viếng đủ các nơi để “giật” lộc, “cướp” ấn, “nhét” tận tay các vị thánh thần đủ vài triệu tiền lẻ mới mong cầu đạt được các “chỉ tiêu” đặt ra.
- Đi hội xuân là để cảm thấy cái đẹp đất trời, con người, từ đó tâm hồn thanh thản, rộng mở. Đến một lễ hội thì phải hiểu được hết ý nghĩa cao đẹp nhân văn của lễ hội đó. Nói như ông hèn gì lễ hội không bát nháo chen lấn, tiền lẻ rải đầy...
- Đi lễ hội mà đòi cảm thấu với thanh thản... thì về tay không, cũng chẳng thể nào thắp được nén nhang vái lạy thần phật. Thời buổi này không chen lấn không xong! Còn chuyện nhét tiền lẻ, ối dào, bây giờ đi đâu không phải đồng tiền đi trước?
- Đâu phải ai cũng nghĩ như thế! Đến lễ hội hiến máu đầu xuân mà xem, hàng chục ngàn người hoan hỉ tình nguyện cho đi những giọt máu quý giá. Đây là một lễ hội mới hình thành vài năm nay, tạo nên một cái đẹp độc đáo trong dòng lễ hội khắp nơi đầu năm. Tôi nghĩ nhiều lễ hội khác ở các địa phương cũng có những điểm sáng mang tính phục vụ cộng đồng như thế. Chúng ta dự hội hãy đón nhận tinh thần đó để thêm lạc quan, thêm niềm tin bước vào năm mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận