Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
-
Tái diễn người dân liều mình đu dây vượt sông Pô Kô
TTO - Sau bão lũ, nhiều cây cầu treo bắc qua sông Pô Kô (Kon Tum) đã bị cuốn trôi, không chịu đi đường vòng, nhiều người dân địa phương đã tự mua dây tời, cáp làm ròng rọc vượt sông. Việc đi lại bằng cách thức này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
-
Mong có cầu để thôi đu cáp qua sông
TT - Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Bích Lành (28 tuổi) - con cả của ông Nguyễn Chua (người đã tử nạn hôm 26-10 khi đu cáp vượt sông ở thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk).
-
“Không đu dây, biết đi bằng gì?”
TT - Sáng 26-10, ông Nguyễn Chua đã tử nạn khi đu dây qua sông Krông Ana, đoạn chảy qua thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 100m.
-
Không vượt sông bằng phương tiện tự chế không an toàn
TTO - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố vào ngày 31-10.
-
Đu dây qua sông, rớt xuống trọng thương
TT - Đây là một trong nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc đu cáp qua sông của người dân xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk do không có cầu.
-
Đu dây qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10 mét
TTO - Đến trưa ngày 16 - 8, bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, trú thôn 6, xã Hòa Lễ, Krông Bông, Đắk Lắk) vẫn đang được điều trị thương tích do bị ngã từ dây cáp xuống bờ sông Krông Ana.
Đọc nhiều
-
Các bệnh viện lớn cả nước hội chẩn gấp về ca bệnh COVID-19 đang trở nặng ở Đà Nẵng
-
20 người nắm tay dàn hàng ngang trên kênh lạnh buốt rà từng mét nước tìm bé trai 9 tuổi
-
Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Tôi chưa chết mà sao lại rủa cho tôi chết?'
-
Mỹ cáo buộc nặng Trung Quốc: Phạm tội 'diệt chủng và tội ác chống lại loài người'
-
Ông Trump tuyên bố bỏ hạn chế đi lại, ông Biden bác luôn
-
Phát biểu chia tay Nhà Trắng, ông Trump không thèm nhắc tên Biden