04/05/2014 00:51 GMT+7

Dothu Airlines

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thiệt là bực mình...

- Lại đi chơi bị “chặt, chém” nên bực mình phải không? Ông cứ làm như tui, cứ vào dịp nghỉ lễ nhiều ngày là cố thủ ở nhà với gia đình, lựa dịp vắng vẻ hãy đi du lịch cho đỡ bực mình.

- Tui ở nhà chứ có đi đâu mà sợ “chặt, chém”. Toàn là ăn, ngủ, nghỉ ngơi, đọc sách. Nhưng ở nhà cũng không yên khi lên mạng đọc báo thấy tức anh ách với lời phát biểu của một ông quan hàng không của nước láng giềng. Máy bay mình bị mất tích, tìm cả tháng nay không ra, bây giờ bỗng dưng lại đi đổ lỗi cho VN là chậm trễ trong việc nhận bàn giao tín hiệu của chiếc máy bay, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

- Ái chà, tay này kỳ cục nhỉ. Tui nhớ chính người đứng đầu của nước láng giềng đã phải lên tiếng cảm ơn chúng ta khi rất tích cực tìm kiếm trong những ngày đầu của vụ mất tích máy bay. Chúng ta hết lòng hết dạ trong vụ này, tiêu tốn hàng chục tỉ đồng cho chiến dịch tìm kiếm...

- Thì thế... Nếu có bị thân nhân của hành khách trên chuyến bay làm khó thì cũng học cách nói sao cho khéo, ví dụ như bảo là do ông trời, do biến đổi khí hậu khiến thời tiết khó lường... chứ ai lại đi đổ lỗi cho người khác một cách thô thiển như thế.

- Đúng vậy, từ nay xin gọi hãng hàng không của nước này là Dothu Airlines - nghĩa là Đổ Thừa Airlines vậy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất