Phóng to |
| Đại diện báo Tuổi Trẻ (phải) trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình trung úy Lê Thanh Tâm - Ảnh: Uyên Thư |
Truy tặng "Huân chương dũng cảm" cho trung úy Lê Thanh Tâm
Bên cạnh đó, bài viết “Hãy cố lên, mươi phút nữa chị sẽ có một thiên thần” cũng được trao giải khi có rất nhiều bạn đọc phản hồi về bài viết rất cảm xúc này.
|
Sáng 14-8, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trở lại ngôi nhà nhỏ của anh Lê Thanh Tâm tại ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán (Đồng Nai) - người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong thông tin của ông Nguyễn Hữu Ngọc Anh báo về Tuổi Trẻ. Ngoài việc thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đại diện báo Tuổi Trẻ đã thay mặt bạn đọc gửi tặng gia đình trung úy Lê Thanh Tâm số tiền 10,7 triệu đồng. Đây là số tiền bạn đọc Tuổi Trẻ đã đóng góp hỗ trợ gia đình anh Tâm. Bà Đoàn Thị Sữa, mẹ trung úy Lê Thanh Tâm, không cầm được nước mắt. Bà cảm ơn tình cảm quý báu mà bạn đọc Tuổi Trẻ đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình mình. |
Hơn 20 năm ông là bạn đọc trung thành với báo Tuổi Trẻ, rất nhiều cuộc gọi báo tin có chất lượng về đường dây nóng được phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện chuyển đến bạn đọc kịp thời.
Đó là bạn đọc Nguyễn Hữu Ngọc Anh (49 tuổi), hiện là công nhân lái xe Nông trường Cẩm Đường, thuộc Công ty Cao su Đồng Nai, vừa được báo Tuổi Trẻ trao tặng giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 7. Ông là người đã báo tin chiến sĩ cảnh sát Lê Thanh Tâm hi sinh khi đang truy bắt cướp ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vào tối 19-7.
Ngày 14-8, đại diện báo Tuổi Trẻ đã tìm về ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ để trao phần thưởng và kỷ niệm chương của báo Tuổi Trẻ cho bạn đọc Nguyễn Hữu Ngọc Anh. Tại ngôi nhà nhỏ trong một khu dân cư của công nhân viên Nông trường Cẩm Đường, chúng tôi hết sức bất ngờ biết ông Ngọc Anh là bạn đọc đã gắn bó với Tuổi Trẻ hơn 20 năm qua. Lục trong đống báo cũ, ông Ngọc Anh lấy ra tờ Tuổi Trẻ cách đây đã... tám năm (ngày 1-9-2003) đưa chúng tôi xem. Trên trang báo úa vàng ấy có mục “Những người làm báo không tên”, viết về ông - người đã cung cấp thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm bốn người tử vong.
Ông chia sẻ: “Từ khi đường dây nóng báo Tuổi Trẻ ra đời, tôi rất hay gọi điện báo tin. Trong một lần đi làm, chứng kiến vụ tai nạn giao thông làm bốn người chết. Rất nhanh sau cuộc gọi, có phóng viên của Tuổi Trẻ đã liên lạc với tôi hỏi cụ thể địa chỉ”. Cũng trong năm 2003, ông đã được Tuổi Trẻ chọn là 100 bạn đọc tiêu biểu và được mời về tòa soạn dự chương trình giao lưu kỷ niệm một năm ra mắt đường dây nóng báo Tuổi Trẻ.
Chiều 19-7-2011, ông Ngọc Anh tiếp tục “đồng hành” cùng đường dây nóng Tuổi Trẻ khi đã cung cấp thông tin về chiến sĩ cảnh sát Lê Thanh Tâm hi sinh khi đang đuổi bắt cướp. Từ thông tin này, báo Tuổi Trẻ đã có tám tin bài liên quan về sự hi sinh cao cả của anh Lê Thanh Tâm, với 355 ý kiến phản hồi của bạn đọc. Cho dù sự việc đã trôi qua gần một tháng, song ông Ngọc Anh vẫn không thể quên những chi tiết, động lực để ông gọi điện về đường dây nóng.
Ông kể lại: “Hôm ấy, vừa đi làm về nghe tin bà con nháo nhác nói có một chiến sĩ cảnh sát bị bắn chết tại xã Long Giao, tôi liền nhấc máy lên định gọi về đường dây nóng báo Tuổi Trẻ, nhưng khi chuẩn bị gọi tôi chợt nghĩ những thông tin thế này cần phải chính xác. Thế là tôi chạy xe gắn máy ra đến hiện trường để xem và nắm thông tin. Khi đến nơi, tôi biết không chỉ anh Tâm bị bắn, tên cướp bắn chết anh cũng đã bị tiêu diệt. Xác định thông tin chính xác như vậy rồi tôi mới gọi cho Tuổi Trẻ”.
“Tôi rất vui khi thông tin của mình sáng hôm sau đã đến được với bạn đọc khắp cả nước. Hình ảnh dũng cảm hi sinh của chiến sĩ cảnh sát Lê Thanh Tâm vẫn ghi khắc trong tim tôi”, ông tiếp tục chia sẻ.
Những điều không cao xa mà vẫn phải mơ ước!
Đó là tâm sự của bạn đọc Bùi Thị Hải Yến (Nam Định) với Tuổi Trẻ về bài viết “Hãy cố lên, mươi phút nữa chị sẽ có một thiên thần” trên Tuổi Trẻ ngày 29-7. Bài viết ngắn nhưng đầy cảm xúc và thu hút nhiều phản hồi của bạn đọc về một lần bà Yến đưa con gái đi sinh tại Cộng hòa Czech đã được các bác sĩ ở bệnh viện đối xử rất tình người.
Bà Yến bày tỏ: “Chuyện đã qua hơn cả năm, nhưng về Việt Nam tôi cứ suy nghĩ mãi, vì nếu không qua Czech đưa con gái đi sinh tôi sẽ vẫn tự “hài lòng” với chất lượng y tế ở bên mình. Nước ngoài họ giàu có hơn, tiện nghi hơn nhưng thực tế cái hơn nhất mà họ có là tình người và sự chuyên nghiệp”. Bà Yến kể bệnh viện nơi con gái bà sinh chỉ là một bệnh viện cấp huyện với thiết bị y tế không hiện đại hơn Việt Nam bao nhiêu. Nhưng họ khiến bà và gia đình thấy rõ khoảng cách diệu vợi với những lần đến các bệnh viện trong nước.
“Nói ra tôi cảm thấy rất buồn, nhưng thật sự là bên ấy họ đối xử với bệnh nhân có tình người. Lần ấy, trở về Việt Nam tôi cứ băn khoăn mãi: “Tình người ấy đâu khó, đâu có gì cao xa mà sao người Việt Nam mình cứ phải mơ ước khi đến khám bệnh, xin nhập học cho con và muôn vàn thứ khác?”. Bà Yến nói những điều mà bà cảm nhận được ở Cộng hòa Czech thật ra chỉ gói gọn trong quy tắc ứng xử, chứ không phụ thuộc nhiều ở điều kiện kinh tế.
|
Một bạn đọc ở miền Bắc là anh Hải Phong đang làm việc tại Hải Phòng cũng nhận được giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 7-2011 với những tấm ảnh gửi về tòa soạn rất sớm về vụ hỏa hoạn tại xưởng may làm 38 người chết và bị thương (Tuổi Trẻ 30-7). Anh Phong cũng là tác giả của tin ảnh “Trâu chọi phá rào húc 5 khán giả bị thương” và clip về cơn lốc lớn tại Hải Phòng trong bão số 2. Anh Phong mới cộng tác với Tuổi Trẻ hai tháng, rất ấn tượng với cách thông tin nhanh của Tuổi Trẻ và mong muốn sẽ cộng tác với báo lâu dài. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận