05/01/2026 09:35 GMT+7

Đón năm mới nơi đầu sóng DK1

Giữa mênh mang biển nước, những "pháo đài thép" DK1 lặng lẽ đứng gác ở "chân trời Tổ quốc".

Nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương huấn luyện tập ngắm bắn mục tiêu đối không tại nhà giàn DK1/10 - Ảnh: nhà giàn DK1/10 cung cấp

Trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, khi phố phường đất liền rực rỡ ánh đèn thì ở nơi tận cùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 vẫn căng mình trước sóng gió, dõi theo từng tín hiệu lạ giữa trùng khơi, vững vàng tay súng giữ bình yên cho đất liền đón Tết.

Không pháo hoa, không tiếng nhạc đón năm mới, chỉ có tiếng gió rít qua lan can sắt, tiếng sóng dội ầm ào vào chân đế và ánh mắt người lính chưa một phút rời màn hình ra đa.

Vững tay súng nơi đầu sóng

Những ngày cuối năm 2025, gió mùa đông bắc tăng cường, sóng lớn nối tiếp sóng lớn dồn dập tấn công các nhà giàn. Mỗi con sóng như một phép thử đối với ý chí và bản lĩnh của người lính "đầu đội trời, chân không chạm đất". Nhưng sóng gió không làm chùn bước, trái lại càng tôi luyện tinh thần kiên cường nơi tuyến đầu canh biển.

Tại nhà giàn DK1/21 Ba Kè - vị trí được coi là "chân trời Tổ quốc phía Bắc" của hệ thống DK1, giáp vùng biển Trường Sa, không khí những ngày giáp Tết càng trở nên căng thẳng. Đây là thời điểm tàu thuyền nước ngoài hoạt động dày đặc, các loại tàu trinh sát, thăm dò thường xuyên xuất hiện.

Thiếu tá Hồ Sỹ Lương, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/21 Ba Kè, nói dứt khoát: "Càng dịp lễ, Tết càng phải nâng cao cảnh giác. Chúng tôi duy trì trực canh nghiêm ngặt, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa và xử lý đúng đối sách trên biển với tinh thần vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ".

Ở cụm nhà giàn Tư Chính - nơi chốt giữ các bãi san hô ngầm gần đường hàng hải quốc tế - nhiệm vụ lại càng nặng nề. Nhà giàn DK1/14 (Tư Chính 5) giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh - quốc phòng. Mỗi tín hiệu lạ xuất hiện trên màn hình đều được phân tích kỹ lưỡng, mỗi động thái đều đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Đại úy Nguyễn Văn Chinh, quân nhân chuyên nghiệp nhà giàn DK1/15, cho biết: "Mỗi dịp Tết dương lịch, nhà giàn tăng cường kíp trực. Chỉ huy, thông tin, ra đa, phòng không, y sĩ đều trực 24/24 giờ. Chúng tôi phối hợp với tàu trực canh để kịp thời phát hiện, xua đuổi tàu lạ xâm phạm chủ quyền. Càng ngày lễ, Tết, trách nhiệm càng nặng nề hơn".

Xa nhất trong hệ thống là nhà giàn DK1/10, đóng quân trên bãi cạn Cà Mau, vùng biển tiếp giáp Philippines và Malaysia. Đây được xem là "cuối chân trời" của DK1, nơi tàu thuyền nước ngoài hoạt động phức tạp. Vì thế kỷ luật trực chiến và tuân thủ đối sách trên biển luôn được duy trì tuyệt đối.

Từ nơi đầu sóng, thiếu tá Lê Đình Tiến - chính trị viên nhà giàn - chia sẻ: "Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình. Vững vàng tay súng, canh trời giữ biển để nhân dân cả nước đón năm mới bình yên - đó là mệnh lệnh từ trái tim của người lính DK1".

Sống chậm giữa trùng khơi

Hơn một năm tuổi quân cũng là ngần ấy thời gian hạ sĩ Đỗ Thanh Sang xa nhà. Lần đầu đón Tết dương lịch nơi nhà giàn, cảm xúc của người lính trẻ vẫn nguyên vẹn sự bồi hồi: "Ở đây gian khổ thật nhưng tôi được rèn luyện, được cống hiến tuổi trẻ của mình. Được đứng trong hàng ngũ DK1 là niềm vinh dự lớn".

Nguyễn Phạm Nhất Khương - chàng trai sinh ra và lớn lên giữa lòng TP.HCM - tốt nghiệp đại học rồi khoác ba lô ra nhà giàn DK1/10. Những ngày đầu xa đất liền không điện thoại, không Internet, chỉ có bốn bề sóng nước và kỷ luật théplà thử thách không nhỏ với một thanh niên quen nhịp sống hiện đại.

"Ở nhà giàn chúng tôi sống chậm lại. Có thời gian suy nghĩ về trách nhiệm, về Tổ quốc. Chính môi trường khắc nghiệt này giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày", Khương nói.

Còn với thượng sĩ Phạm Hoài Nam, người đã hơn một năm gắn bó với DK1/15, nhà giàn là mái nhà thứ hai. Ngoài giờ trực sẵn sàng chiến đấu, anh cùng đồng đội rèn thể lực, trồng rau, câu cá, giữ nhịp sống tinh thần cân bằng giữa trùng khơi. "Nhớ nhà, nhớ đất liền chứ. Nhưng nếu không có chúng tôi thì ai giữ biển? Đã là lính nhà giàn, không sợ khổ, không sợ hy sinh. Nếu phải hy sinh vì Tổ quốc, đó là sự hy sinh xứng đáng", Nam nói, giọng quả quyết.

Những cột mốc sống giữa biển Đông

Thượng tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên tiểu đoàn DK1, khẳng định: "Mỗi nhà giàn là một pháo đài, mỗi chiến sĩ là một cột mốc sống. Truyền thống hơn 36 năm qua đã hun đúc nên tinh thần kiên cường, kỷ luật, sẵn sàng hy sinh với phương châm con người còn, còn nhà giàn DK1".

Giữa khoảnh khắc giao mùa, khi đất liền rộn ràng đón năm mới thì ở nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính DK1 vẫn lặng lẽ đứng gác giữa trùng khơi. Không pháo hoa, không tiếng chúc tụng, năm mới của họ được đánh dấu bằng từng ca trực nối dài trong gió lạnh, bằng ánh mắt không rời màn hình ra đa, bằng bàn tay siết chặt khẩu súng hướng về phía biển xa...

Đón năm mới nơi đầu sóng DK1 - Ảnh 2.Viết tiếp bản hùng ca nhà giàn DK1

Hôm nay kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giàn DK1, tính từ cột mốc chỉ thị 180 ngày 5-7-1989 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định thành lập Trạm Dịch vụ - kinh tế - khoa học - kỹ thuật thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: DK1 Nhà giàn DK1

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất