
Vợ chồng chị Hương bên hồ nuôi tôm bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: LÊ MINH
Nước lũ ào ào đổ về trong đêm cuốn đi nhiều tài sản
Ba ngày trôi qua nhưng vợ chồng chị Trần Thị Hương (37 tuổi, ngụ thôn Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn ám ảnh trước trận lũ bất ngờ xảy ra trong đêm cuốn đi nhiều tài sản vợ chồng chị vừa gây dựng.
Đứng thẫn thờ nhìn các hồ nuôi cá, tôm trống không, chị Hương nói: “Lũ cuốn sạch chẳng còn con nào. Công trình khởi nghiệp coi như trắng tay”.
Chị Hương kể vợ chồng chị cưới nhau hơn chục năm và có với nhau hai con. Sau khi lập gia đình, chồng chị (anh Hải) đi xuất khẩu lao động kiếm tiền lo cho gia đình. Năm 2023, trong khi làm việc, anh Hải không may bị tai nạn lao động, bị cắt mất cánh tay trái buộc phải hồi hương.
Dù thân thể khiếm khuyết nhưng tuổi còn trẻ, nghị lực sống mãnh liệt nên anh Hải quyết định lập nghiệp trên quê hương bằng chính sức lực của mình. Đầu năm 2024, vợ chồng anh mạnh dạn vay ngân hàng 1 tỉ đồng đầu tư mô hình trang trại chăn nuôi hỗn hợp tại xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên).
Sau khi đào hồ, xây dựng chuồng trại, hai vợ chồng mua 25.000 con giống tôm càng xanh, 700 con cá trắm, 250 con gà cùng hàng chục con heo về thả nuôi.
Chị Hương nhẩm tính 700 con cá trắm hiện đã đến kỳ thu hoạch, tháng 6 này sẽ thu hoạch tôm đem bán, lứa gà đầu tiên cũng sẽ xuất chuồng vào dịp cuối năm. Thế nhưng trận lũ bất ngờ ập đến đã cuốn đi nhiều tài sản.
Hơn 11h đêm 24-5, trời đổ mưa rất lớn, vợ chồng chị vội dậy di chuyển đàn gà vào phía sau nhà tránh nước thì thấy nước lũ liên tục dâng lên. Di chuyển đàn gà xong, chị vội vào nhà đưa hai đứa con nhỏ về bố mẹ ruột gửi.
Thấy nước lũ lên, anh Hải vội đến khu vực chuồng nuôi 50 con heo đóng cửa, chuẩn bị dụng cụ, bao tải để gọi người đến trợ giúp và gia cố chuồng tránh nước tràn vào.
Lúc này nước đã vào đến kho chứa cám. Anh Hải lại vội vã di chuyển cám đến khu vực cao hơn, song nước lũ tràn về quá nhanh khiến toàn bộ cám mới nhập về với số tiền hơn 50 triệu đồng bị hư hỏng.
"30 phút sau trở lại tôi thấy nước lũ đã tràn hết trại. Tôi liều mình lội vào nhà thì nước đã dâng cao. Trong nhà tủ lạnh, máy giặt nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn ra phía hồ nuôi tôm, cá nước cũng tràn qua bờ, chảy xiết. Đàn gà phía sau nhà bị ngạt nước chết cả", chị Hương kể lại.

Số cám dành để chăn nuôi gia đình chị Hương mới nhập về với số tiền hơn 50 triệu đồng bị ngấm trong nước lũ - Ảnh: LÊ MINH
Gượng dậy sau lũ dữ
Sau trận lũ bất thường, vợ chồng chị Hương còn chưa kịp bình tâm trở lại để tính toán thiệt hại. Hai ngày nay, nhiều người dân trong thôn Xuân Lâu đã đến giúp đỡ gia đình dọn dẹp, làm sạch trang trại, chính quyền địa phương cũng động viên gia đình vượt qua khó khăn.
Lũ đi qua, tài sản bị cuốn trôi, song khoản nợ vay vốn làm ăn vẫn còn đó nên buộc vợ chồng chị phải gượng dậy để gây dựng lại cơ nghiệp, có tiền trả nợ, sinh sống.
“Thiên tai ập đến bất ngờ biết làm thế nào, giờ tài sản bị cuốn trôi rồi không thể nào lấy lại được. Vợ chồng tôi đành phải cố gắng vay mượn để dọn dẹp lại trang trại, mua giống về tái thả cho mùa vụ mới” - chị Hương tâm sự.
Ông Trần Văn Sơn - phó chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, cho biết trận lụt vừa qua gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương, trong đó gia đình chị Hương được ghi nhận thiệt hại nặng nhất trong toàn xã.
“Chồng chị Hương khá hoàn cảnh song rất có ý chí vươn lên nên đã xây dựng trang trại để lập nghiệp. Thế nhưng trận lụt đã cuốn đi nhiều tài sản khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh nợ nần, khó khăn.
Sau khi ghi nhận thiệt hại của gia đình chị Hương, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng để tiếp tục chăn nuôi, sản xuất”, ông Sơn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận