
Cánh đồng lúa chín vàng tại xã Kỳ Phong bị lấp dưới bèo tây và nước lũ - Ảnh: LÊ MINH
Bèo lấp kín ruộng lúa đang kỳ thu hoạch
Sáng 26-5, cánh đồng nhà Phan (thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chìm dưới cơn mưa tầm tã, song từ sáng sớm nhiều người dân vẫn ra đồng rất sớm để vớt bèo ra khỏi ruộng của gia đình.
Đêm 24-5, một cơn lũ bất thường bất ngờ đổ ào ào về con kênh nhà Phan chạy dọc cánh đồng ở thôn Trung Phong. Lũ dữ tràn qua kênh cuốn theo một lượng bèo tây khổng lồ đổ xuống hàng chục héc ta lúa của người dân đang đến kỳ thu hoạch.
Cả một cánh đồng rộng lớn lúa chín vàng óng ánh chỉ sau một đêm bị bao phủ bởi màu xanh của cây bèo.

Người dân thôn Trung Phong trằn mình vớt bèo tây khỏi ruộng lúa - Ảnh: LÊ MINH
Sáng sớm hôm sau, người dân đi thăm đồng không khỏi thẫn thờ trước sự tàn phá của lũ dữ. Nhìn những ruộng lúa nằm nghiêng ngả dưới bèo và nước cảm giác hết sức xót xa.
Chị Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, ngụ thôn Trung Phong) cho biết cơn lũ đêm 24-5 đã cuốn theo số lượng bèo tây lớn đổ xuống 4 sào ruộng của gia đình chị trên cánh đồng nhà Phan. Hai ngày nay chị ra đồng vớt bèo khỏi ruộng, nhưng bèo quá nhiều vớt mãi không xuể.
“Lúa bị ngâm nước và bèo tây đè lên hỏng cả rồi. Nhìn công sức mình bỏ ra mấy tháng trời nóng ruột lắm. Bây giờ vớt bèo lên làm sạch ruộng để làm vụ tiếp theo, còn lúa vớt vát được từng nào chỉ có thể làm thức ăn cho vật nuôi” - chị Hiền nói.

Chị Nguyễn Thị Hiền trên đồng lúa của gia đình bị bèo tây vùi lấp - Ảnh: LÊ MINH
Chị Hiền nhẩm tính, nếu không bị lũ dữ, vụ xuân này được mùa thì với 4 sào ruộng cho thu hoạch hơn 1 tấn lúa, giá bán trị trường khoảng 7 triệu đồng/tấn.
Cách đó không xa, vợ chồng bà Nguyễn Thị An (63 tuổi, ngụ thôn Trung Phong) cũng đang vớt những đám bèo ra khỏi một sào lúa. Bèo được vợ chồng bà vớt lên chất kín bờ ruộng.

Bà Nguyễn Thị An cầm những bông lúa một nắng hai sương mới làm ra bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: LÊ MINH
Bà An cho biết hàng chục năm làm ruộng bà chứng kiến nhiều trận lũ nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào kéo theo lượng lớn bèo tràn vào đồng ruộng như trận lũ hôm nay.
“Gia đình tôi có 1 sào lúa bị bèo lấp lên, hai ngày nay vợ chồng tôi ra đồng vớt bèo lên bờ nhưng vẫn chưa xong. Thấy bèo lấp lên ruộng lúa nhìn xót lắm nên dù lớn tuổi vợ chồng tôi cũng phải ra đồng dọn dẹp để vớt vát chút lúa còn sử dụng được” - bà An cho hay.

Ông Đặng Tiến Hiệu đang cào những vạt bèo lấp lên ruộng lúa của gia đình - Ảnh: LÊ MINH
Huy động nhân lực giúp người dân
Theo người dân thôn Trung Phong, đợt mưa lớn vừa qua mặc dù được dự báo trước nhưng hầu hết người dân không thể ngờ giữa ngày hè lại có một cơn lũ lớn như thế khiến người dân không kịp trở tay.
“Chưa bao giờ tôi thấy trận lụt lớn bất thường và kéo theo một lượng bèo lớn đổ vào ruộng lúa của người dân như trận lụt này. Biết rằng lúa bị bèo lấp lên và ngấm nước sẽ hỏng nhưng chúng tôi cũng buộc phải ra đồng dọn dẹp để canh tác mùa vụ sau.
Do lượng bèo quá lớn, người dân chỉ còn cách vớt đưa lên bờ, còn phương án xử lý như thế nào với số bèo này thì chính quyền sẽ giải quyết” - ông Đặng Tiến Hiệu (49 tuổi, ngụ thôn Trung Phong) cho hay.

Ruộng lúa tại thôn Trung Phong bị đổ nghiêng ngả bởi trận lũ đi qua - Ảnh: LÊ MINH
Ông Võ Tiến Sửu - chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - cho biết theo thống kê sơ bộ, trận lũ vào đêm 25-5 làm gần 50ha lúa của người dân các thôn Trung Phong, Thượng Phong và Hà Phong bị bèo lấp lên.
Hai ngày nay chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực tại chỗ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, vớt, đẩy cây bèo tây ra khỏi mặt ruộng để cứu lúa, giảm thiểu thiệt hại năng suất. Sau đó sẽ thuê máy múc cây bèo tây lên khỏi vùng nước đưa đi xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận