Đội trưởng tuyển bóng chuyền Venezuela thiệt mạng vì động đất

Đã không có phép màu nào xảy ra, khi VĐV bóng chuyền hàng đầu của Venezuela Willner Rivas được xác nhận thiệt mạng sau vụ động đất kinh hoàng.

Đội trưởng tuyển bóng chuyền Venezuela thiệt mạng vì động đất - Ảnh 1.

Willner Rivas cùng gia đình thiệt mạng sau vụ động đất tại Venezuela - Ảnh: FB

Sáng 6-7, Liên đoàn Bóng chuyền Venezuela xác nhận Willner Rivas qua đời sau trận động đất làm rung chuyển quốc gia này. Vợ anh là Mariangel Perez (cũng là cựu VĐV) cùng con trai mới hơn 1 tuổi cũng không qua khỏi.

Willner Rivas, 31 tuổi, đang giữ vai trò đội trưởng của tuyển bóng chuyền nam Venezuela. Anh thi đấu ở vị trí chủ công và là một trong những VĐV xuất sắc nhất của đất nước Nam Mỹ.

Rivas sở hữu chiều cao 1,94m, sức bật đà lên đến 3,39m và bật chắn là 3,36m. Từ ngày 24-6, anh cùng vợ con mất liên lạc sau trận động đất làm rung chuyển đất nước Venezuela. Các hội nhóm liên tục kêu gọi việc tìm kiếm tung tích của Rivas, đồng thời không ít người cầu nguyện cho họ.

Tuy nhiên sau nhiều ngày không có thông tin, cuối cùng đã không có phép màu nào xảy ra. Thi thể của Rivas cùng vợ con được phát hiện nằm dưới đống đổ nát, ngay dưới khu nhà của chính họ.

Liên đoàn Bóng chuyền Venezuela thông báo: "Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau đớn này với bóng chuyền Venezuela. Willner Rivas, Mariangel Perez cùng bé Theo Rivas qua đời sau trận động đất làm rung chuyển cả quốc gia vào ngày 24-6 vừa qua.

Di sản của họ với tư cách là những VĐV, sự cống hiến và niềm tự hào của họ khi đại diện Venezuela sẽ luôn còn, không bao giờ phai đối với những người yêu mến môn thể thao này. Tài năng và nguồn sáng từ nơi họ sẽ luôn chiếu soi mọi sân bóng tại đất nước chúng ta".

Đáng nói thì cách đây chưa lâu, Willner Rivas đã đặt bút ký vào bản hợp đồng với Guaguas, CLB đang giữ thành tích 4 năm liên tiếp vô địch Tây Ban Nha. Đội bóng này cũng gửi lời chia buồn đến những người thân của gia đình Rivas.

Đội trưởng tuyển bóng chuyền Venezuela thiệt mạng vì động đất - Ảnh 2.Cập nhật động đất ở Venezuela: Gần 3.000 người chết, các đội cứu hộ quốc tế rút dần

Số liệu mới nhất cho thấy trận động đất kép tại Venezuela đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, trong bối cảnh các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất