28/07/2024 10:15 GMT+7

'Đọc' hy vọng và thao thức trong dòng người

Suốt tuần qua, sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thu hút tất cả tâm tư, tình cảm của người dân cả nước.

Dòng người xếp hàng chờ vào Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dòng người xếp hàng chờ vào Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai ngày Quốc tang, dòng người với trang phục đen xếp hàng từ mờ sáng đến đêm khuya, từ Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội đến những điểm viếng ở thôn Lại Đà, Đông Anh tới Hội trường Thống Nhất TP.HCM, tới những ngả đường, góc phố Hà Nội tiễn đưa linh cữu... Dòng người ấy một lần nữa cho người ta thấy điểm hội tụ của lòng dân.

Lẫn vào dòng người, lắng nghe trong sự im lặng trang nghiêm, trong tiếng sụt sùi bật lên đây đó, quan sát sự ngưỡng vọng trên những gương mặt non tơ tóc vàng tóc trắng tóc xanh tóc đỏ, sự tiếc nuối trên những nếp hằn năm tháng trải nghiệm... có thể nhận biết được những điểm tương đồng - những điểm mới khi lòng dân hội tụ lần này.

Tương đồng lắm là khi người người đặt lòng kính ngưỡng thương yêu của mình trước một tấm gương đạo đức sáng trong, không nhiều lời mà hiển hiện trước tất cả đủ đầy những chuẩn mực "tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ". 

Tương đồng lắm là khi người người cùng chắp tay biết ơn một người đã sống trọn một đời vì sự nghiệp, vì lý tưởng, mỗi việc làm đều là vì việc nước, việc dân. 

Tương đồng lắm là khi ai ai cũng hiểu mong ước một đời của người vừa nằm xuống có phần lớn là dành cho chính mình: cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Việt.

Nhiều tương đồng và nhiều điểm mới để thắp lên hy vọng. Trong dòng người viếng Quốc tang lần này có rất nhiều người trẻ. 

Những bạn trẻ tưởng như chỉ vô tư lui tới giảng đường và những tụ điểm vui chơi giải trí, trong những ngày Quốc tang lại thức dậy sớm, kiên nhẫn xếp hàng đến rất muộn, lặng lẽ và nghiêm trang trong dòng người. 

Không ai nói nhiều, nhưng những hy vọng và thao thức thì có thể đọc được rất rõ trên những gương mặt sáng trong. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khuyên thanh niên đừng "nhạt Đảng, khô Đoàn", đừng "xa rời chính trị", và hôm nay, nếu được chứng kiến dòng người tiễn biệt mình, ông hẳn sẽ an tâm. Không nhạt không khô trước lý tưởng, không xa rời sự ảnh hưởng của chính trị trong cuộc đời, các bạn hiểu rõ vì sao mình đến với dòng người này. 

Đứng trong dòng người, những người trẻ đã chứng kiến được sức mạnh của đạo đức và lý tưởng người cộng sản, đã hiểu được điều gì là giá trị thiêng liêng của cuộc đời, đã thấu được thế nào là một người xứng đáng được dân yêu kính.

Ấn tượng đẹp này hẳn sẽ tác động đến những gì các bạn sắp lựa chọn trên đường sự nghiệp rất dài phía trước - niềm hy vọng của dân trong dòng người đẹp như những gương mặt trong sáng tuổi 20... 

Di sản Tổng Bí thư để lại - một vị thế Việt Nam được thế giới tôn trọng, một đội ngũ Đảng đã vững mạnh trong sạch hơn - đang chờ họ nối dài, chờ họ tiếp tục và những điều mà dân yêu cầu - dân đòi hỏi - dân chờ đợi ở những người sẽ đại diện mình vẽ ra bức tranh tương lai đất nước cũng đã được nói lên rất rõ ràng trong dòng người yên lặng hôm nay.

Tổng thống Biden mượn thơ Nguyễn Du, nhắc lại kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTổng thống Biden mượn thơ Nguyễn Du, nhắc lại kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chuyển đến Chủ tịch nước Tô Lâm lá thư chia buồn của Tổng thống Joe Biden trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó nhắc đến hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên