16/12/2015 08:36 GMT+7

​Dỡ nhà kiểu... tỉa tót

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tối rồi anh em ngồi lai rai, nói một hồi đâm ra tức.

- Sao không phải một người mà là cả nhóm lại bức xúc?

- Tụi tui từ Bắc vào Nam chuyên làm nghề phá dỡ nhà cửa. Nhà to, nhà cổ, nhà bêtông, nhà tầng... loại gì tụi tui cũng làm loáng một cái là xong, có ngay mặt bằng.

Không có sức thì dùng mưu. Không tháo dỡ được bằng máy móc thì dùng sức người. Dỡ nhà trên cao thì làm người nhện. Sợ gạch ngói rơi xuống nhà dân xung quanh thì che chắn...

Ông biết thế giới phá nhà cao tầng không, bùm một cái là xong. Tới đây tụi tui cũng sẽ áp dụng công nghệ đó.

- Nổ quá. Nhưng ông tức cái gì. Lòng vòng quá.

- Thì mấy tay đang tháo dỡ nhà cao tầng xây sai phép đấy, gần ba tuần mà “búa” được có dăm chục mét vuông. Với tụi tui, làm vậy không phải là tháo dỡ hay đập phá mà là tỉa tót, có nước mà húp cháo.

- Ông tự ái nghề nghiệp.

- Chứ sao?

- Tôi nghĩ khác, làm như mấy ông thì mấy chủ đầu tư xây sai phép không thèm nhìn mặt. Ông quên là khi xây sai phép thì làm ngày đêm. Còn bị tuýt còi, phải tháo dỡ thì họ ca bài ca “kho khó”. Thế mới có chuyện tỉa tót như ông nói.

- Nghĩa là...?

- Người ta đâu chỉ cần mấy tay tháo dỡ nhà trong nháy mắt như ông. Họ vẫn cần mấy tay tỉa tót. Tỉa càng kỹ càng tốt. Tỉa kỹ để tính kế được tồn tại. Nghĩ lại đi, không chừng chuyển sang dỡ nhà kiểu tỉa tót vừa nhàn mà vẫn có tiền.

- ...?!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên