31/03/2021 15:44 GMT+7

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego

DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

TTO - Cửa hàng tạp hóa, cổng đình làng cổ tại Hà Nội hay căn phòng khách gia đình từ những năm 1990… được chàng trai Đặng Huy Hoàng (32 tuổi, Hà Nội) tái hiện đầy sống động bằng hàng nghìn mảnh ghép lego.

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego - Ảnh 1.

Ngôi đền cổ phố Hàng Gai được nhà thiết kế công nghiệp Đặng Hoàng tái hiện bằng lego - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Công việc chính của anh Hoàng là nhà thiết kế công nghiệp. Anh đã gắn bó với thú chơi lego từ khi còn nhỏ. Thế nhưng 10 năm trở lại đây, anh mới bắt đầu tập trung dành nhiều thời gian hơn cho thú chơi của mình.

Trong căn phòng nhỏ, những khối hình hộp từ lớn đến nhỏ đựng các mảnh ghép lego được anh Hoàng sắp xếp gọn gàng.

Anh Hoàng cho biết trước đây anh chủ yếu thực hiện các mô hình kiến trúc phương Tây. Nhưng gần đây anh đang thực hiện những mô hình mang hình ảnh của Việt Nam.

"Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bởi vậy những hình ảnh của Hà Nội đã gắn liền với cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra Hà Nội rất đẹp, tại sao mình lại không tái hiện những hình ảnh quen thuộc ấy bằng lego, vậy là tôi bắt tay vào sáng tác", anh Hoàng nói.

Cổng đình làng cổ được anh Hoàng dựng lên đầy chân thực, từ những mảnh ghép lego màu sắc tạo ra từng cây đa, mái ngói, quán nước trước cổng đình...

Anh Hoàng chia sẻ: "Mô hình tôi cảm thấy tâm đắc nhất trong dự án này có lẽ là mô hình Tạp hóa ông Lý. Thật ra ông Lý ở đây chính là ông của tôi. Trước đây ông có một cửa hàng tạp hóa như vậy, tôi xây dựng mô hình này để nhớ đến người ông của mình".

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego - Ảnh 2.

"Tạp hóa ông Lý" được anh Hoàng lấy ý tưởng từ chính cửa hàng của ông mình - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

"Hiện nay, chưa có nhà sản xuất lego nào cho ra những bộ lego mang kiến trúc hay hình ảnh châu Á, bởi vậy để tìm kiếm những mảnh lego phù hợp mất rất nhiều thời gian. Tôi thường phải sưu tầm, mua lại trên các trang mạng và cộng đồng chơi lego. Có những mảnh lego mất cả 4 - 5 tháng mới tìm được", anh Hoàng nói thêm.

Khi thực hiện xong các tác phẩm, anh Hoàng chia sẻ lên các nhóm, cộng đồng chơi lego trong và ngoài nước. May mắn anh nhận được sự quan tâm và chia sẻ của rất nhiều người.

Hiện tại, anh Hoàng mong muốn sẽ thực hiện được 10 tác phẩm lớn để thực hiện triển lãm. Anh chia sẻ tới đây sẽ tiếp tục thực hiện những chủ đề khác như phong tục ngày lễ, tết của Việt Nam bằng lego.

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego - Ảnh 3.

Khó khăn nhất để hoàn thành những mô hình này là việc tìm kiếm mảnh ghép lego phù hợp - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego - Ảnh 4.

Căn phòng khách của gia đình từ những năm 1990 được tái hiện đầy sinh động, chân thực - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego - Ảnh 5.

Trong căn phòng nhỏ, hàng nghìn hộp lego do anh Hoàng sưu tầm được xếp ngăn nắp - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Đình chùa, đường phố Việt Nam được tái hiện độc đáo bằng lego - Ảnh 6.

Anh Hoàng ấp ủ dự định mở cuộc triển lãm để trưng bày những tác phẩm độc đáo của mình - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Tái hiện không gian Tết Việt nơi cửa thiền Tái hiện không gian Tết Việt nơi cửa thiền

TTO - Với chủ đề ‘Xuân bình an’, Lễ hội phố ông đồ do Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc chiều tối 7-2 tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Lễ hội này diễn ra đến 26-2.

DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên