02/04/2018 13:33 GMT+7

Điều tra vụ bắn, chém như phim ở Nhơn Trạch

H.M - A.L
H.M - A.L

TTO - Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đang điều tra vụ "giải quyết xích mích" bằng dao rựa, súng trên tỉnh lộ 25C khiến một người nhập viện cấp cứu.

Điều tra vụ bắn, chém như phim ở Nhơn Trạch - Ảnh 1.

Hình ảnh nổ súng, chém nhau trên đường tỉnh lộ 25C (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) - Ảnh cắt từ clip.

Ngày 2-4, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã mời một số đối tượng liên quan để làm rõ vụ nổ súng, chém nhau như trong phim hành động khiến người dân lo lắng, bức xúc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một nhóm thanh niên khoảng 10 người đứng nói chuyện với một nhóm tài xế trên lề đường tỉnh lộ 25C, đoạn thuộc địa phận xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. 

Sau một lúc nói chuyện, một thanh niên túm áo, đấm một người trong nhóm tài xế địa phương, đồng thời, nhiều thanh niên rút dao, rựa lao vào chém. Bị đánh bất ngờ, nhóm tài xế địa phương rút súng bắn trả khiến nhóm kia lên hai ô tô tháo chạy.

Clip nổ súng, chém nhau trên đường - nguồn: T.H.T.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận bất bình về hành động côn đồ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Trần Huy Thông, nhân chứng tại hiện trường, cho biết sự việc xảy ra vào lúc 15h30 ngày 1-4. Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên khoảng 14-15 người do một đối tượng tên Ngọc (còn gọi là Ngọc Sẹo) đi trên hai xe ô tô đến tìm anh Võ Quốc Tuấn để nói chuyện. 

Trong lúc nói chuyện, Ngọc Sẹo ép anh Tuấn đến xin lỗi người nhà của đối tượng này vì xích mích trước đó. Tuy nhiên, anh Tuấn nói không có lỗi nên không đi liền bị Ngọc Sẹo túm áo đánh. Nhiều đối tượng trong nhóm của Ngọc Sẹo cũng vác dao, rựa lao tới định chém anh Tuấn.

Bị đánh bất ngờ, anh Tuấn giằng co rồi rút súng cao su chống trả khiến Ngọc Sẹo cùng đồng bọn lên xe tháo chạy. Vụ việc khiến anh Nguyễn Hữu Nghĩa (nhóm anh Tuấn) bị thương ở mắt trái và đang được cấp cứu ở Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Cũng theo anh Thông, súng trong clip không phải súng quân dụng, chỉ là súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su, có giấy phép và có chứng chỉ đào tạo của Bộ Công an cấp.

Liên quan đến xích mích của anh Tuấn và Ngọc Sẹo, anh Thông cho biết vào ngày 21-3, nhận được tin báo có người bị tai nạn nghiêm trọng, anh Tuấn chạy ô tô tới hiện trường để đưa đi cấp cứu. 

Tại đây, anh Tuấn và người nhà nạn nhân có "hiểu lầm" nên xảy ra xích mích. Anh Tuấn nghĩ rằng trong lúc nguy cấp nên mọi người mất bĩnh tĩnh, xong việc thì thôi.

Tuy nhiên, sau đó Ngọc Sẹo nhiều lần điện thoại đến hăm dọa, đòi "xử" anh Tuấn và anh Thông. Ngày 1-4, Ngọc Sẹo cùng đồng bọn đến nói chuyện và ép buộc anh Tuấn đến xin lỗi người nhà thì xảy ra chuyện trên.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Tuấn đã trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã đến hiện trường lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh tại công ty để điều tra vụ việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 2-4, bác sĩ Phí Duy Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM xác nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu Nghĩa (Đồng Nai) được đưa vào BV cấp cứu ngày 1-4 trong tình trạng rách da mi mắt, mắt bị xuất huyết.

Sau quá trình sơ cứu, điều trị hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ khoa chấn thương theo dõi.

HOÀNG LỘC

Bắt người nổ súng vụ hỗn chiến giành đất, 1 người chết Bắt người nổ súng vụ hỗn chiến giành đất, 1 người chết

TTO - Đặng Công Hải được xác định là người đã rút súng bắn về nhóm của gia đình bà Phạm Thị Phượng trong vụ tranh chấp đất tại tiểu khu 263 ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

H.M - A.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên