04/01/2013 08:23 GMT+7

Điều đọng lại sau hai cái chết trẻ

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TT - Những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt giàn giụa đã chảy xuống tiếc thương sinh viên Phạm Đức Linh và hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng! Linh ra đi khi mới 28 tuổi, Hùng cũng giã từ hoài bão ở tuổi 30. Cuộc sống của họ thật ngắn ngủi nhưng đã để lại bao điều ý nghĩa cho cõi đời này...

Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng qua đời

Ngày 25-12-2012, nếu Linh không nhiệt tình giúp người bị nạn thì giờ đây anh vẫn đang ngồi trong giảng đường. Trong khoảnh khắc ra tay nghĩa hiệp, anh đã khiến bao trái tim xúc động, khâm phục. Sự ra đi đầy ý nghĩa của anh ắt sẽ làm nhiều người tự hỏi có khi nào mình quay lưng trước nỗi đau người khác, có khi nào mình không thể hành động được như sinh viên này?

Cái ác đang lộng hành hằng ngày. Sự thực dụng, vô cảm trước nỗi đau người khác đang có hiện tượng là xu hướng sống. Trẻ vị thành niên giết người, cướp của. Trò đánh thầy. Con hại cha. Vợ đốt chồng. Những phiên tòa làm trĩu nặng lòng người... Nhưng cũng chính trong môi trường đó vẫn có những con người như Phạm Đức Linh. Sự kiên cường trước cái ác của anh sinh viên tưởng chừng rất bình thường này đã thắp sáng thêm ngọn lửa niềm tin: điều lương thiện và tốt đẹp vẫn đang hiện diện ở đời!

Sau Phạm Đức Linh vài ngày, sự ra đi của Nguyễn Công Hùng cũng đang làm thổn thức bao trái tim. Cách đây bảy năm, người viết có dịp ngồi với Hùng ở chính Nghệ An quê hương anh. Nhìn cơ thể mắc bệnh nhão cơ suy kiệt chưa đến 20 kg, nhìn cánh tay khẳng khiu như que củi, người viết bần thần tự hỏi không hiểu nghị lực nào đã giúp Hùng vượt lên số phận mình? Chỉ với ngón tay gầy gò vốn cử động cũng rất khó khăn, anh đã không chấp nhận thân phận tàn phế để trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin từ nỗ lực tự học ở nhà. Rồi chỉ vài năm sau khi làm quen máy tính, anh đã tự mở được trung tâm tin học để dạy miễn phí lại những người khuyết tật như mình.

Hồi tưởng kỷ niệm về Hùng, người viết nhớ mãi lời tâm sự chân tình của anh: “Đừng đánh giá người ta đã làm được gì cho mình, mà hãy đánh giá họ đã làm được gì cho người khác”. Một câu nói thể hiện chính cuộc đời Hùng. Bao người ngưỡng mộ Hùng không chỉ vì bản thân anh chiến thắng được số phận, mà vì anh đã gieo vào họ niềm tin, khát vọng lớn lao. Thật không thể nào quên được hình ảnh một thanh niên bệnh tật, chưa bao giờ đứng được trên đôi chân mình, cánh tay chưa lần nào nâng nổi chén cơm hay quyển vở, thế mà lại trở thành tấm gương cho nhiều người khác noi theo.

Chuyện về người thanh niên 30 tuổi này vẫn còn nhiều, nhiều lắm. Hùng đã sống thế nào? Hãy nhìn vào tang lễ anh hôm 3-1-2013. Chiều đông rét buốt, nhiều người ốm đau, khuyết tật, mồ côi ở xa xôi vẫn ngồi xe lăn, chống nạng đến với anh. Hình ảnh cô gái Nguyễn Thị Phương giàn giụa nước mắt khóc người yêu thương đã làm nghẹn bao trái tim. Ước nguyện của Phương với Hùng đành dở dang hồi kết khi cô chưa kịp có con với anh...

Và Linh ơi, Hùng ơi, xin hãy an lòng ra đi! Các anh đã sống thế nào, đã cống hiến bao điều tốt đẹp cho cõi đời này sẽ còn sống mãi trong lòng người ở lại...

Xem thêm những tin bài về Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng:Kỷ lục của nghị lựcMột ngón tay - Nhiều ý tưởng“Bước chân” vững vàng của ông chủ trẻ

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên