
Mẹ nam diễn viên là bà Chu kể lại: "Tối 20-11, nó nói có cảnh phải quay nên đi từ nhà lên Thành Đô. Đến 21-11 thì không liên lạc được nữa. Ngày 24-11 báo công an mới hay tin" - Ảnh: Sohu
Theo tài khoản Sohu có tên là Dương Dương, người tự xưng là đồng nghiệp của nạn nhân, nam diễn viên quần chúng tên là Trần Vũ, 44 tuổi, đã có nhiều năm lăn lộn trên phim trường nhưng chỉ đóng vai quần chúng.
Trao đổi với phóng viên của Shanghai Observer, mẹ của diễn viên cho biết con mình qua đời tối 21-11 tại căn phòng trọ ở Thành Đô (Trung Quốc) do xuất huyết não.
Diễn viên quần chúng kiếm sống trong điều kiện khắc nghiệt
Theo bà, Trần Vũ từng làm bảo vệ ở quê nhưng quyết định lên thành phố để lập nghiệp. Anh quay sang biểu diễn sân khấu trong các sự kiện cưới hỏi, sau đó lên Thành Đô làm diễn viên quần chúng, chủ yếu đóng vai tiểu nhị hoặc người qua đường.
Hai năm gần đây, anh thuê trọ cố định để thuận tiện chạy việc giữa Bành Châu và Thành Đô. "Nó hay thức tới 1 giờ sáng để đọc kịch bản, học thoại. Tôi từng khuyên đi khám huyết áp, nó bảo còn trẻ nên không sao", bà nói.

Nhiều người trong giới cũng chia sẻ hình ảnh những buổi làm phim khó nhọc, nhiều người tập trung tại vị trí các phim trường chỉ để có cơ hội được đóng quần chúng - Ảnh: Sohu
Người quen trong giới, anh Vương Tiểu Xuyên, cho biết Trần Vũ nhận hầu hết mọi dạng vai quần chúng, từ quảng cáo, phim dài tới phim ngắn với thù lao vài trăm tệ 1 vai.
"Anh ấy không kén việc. Ai gọi là đi. Sau khi nghe chuyện, nhiều đạo diễn, tổ diễn viên đã chủ động thanh toán nốt cát sê cho anh ấy", Vương Tiểu Xuyên nói.
Trong các nhóm trao đổi của diễn viên quần chúng, nhiều người cũng nhắc đến tình trạng làm việc căng thẳng mà họ đối mặt mỗi ngày trên phim trường.
Theo tài khoản Dương Dương, nghề này bấp bênh, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số buổi được gọi đi quay:
"Đoàn phim web drama giờ làm gấp lắm. Tất cả đều liên quan đến kinh phí. Muốn tiết kiệm chi phí thì họ rút ngắn thời gian sản xuất. Một dự án đôi khi làm trong chưa đầy một tuần".
Nhiều diễn viên cho biết họ thường chợp mắt ngay tại trường quay rồi tiếp tục làm việc vì tiến độ dồn dập.
Anh Vương Tiểu Xuyên xác nhận: "Đêm quay là chuyện bình thường. Hôm nay đoàn tôi quay đến 5h30 sáng mới nghỉ. Phim ngắn thường phải hoàn thành trong bảy ngày nên lịch rất căng, hầu như ngày nào cũng có cảnh đêm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận