14/01/2007 02:24 GMT+7

Diễn viên hổ và Chạy án phần 2

PHẠM NGỌC TIẾN
PHẠM NGỌC TIẾN

TT - Chạy án phần 2 có một diễn viên rất đặc biệt nên buộc phải có động thái chọn lựa cũng đặc biệt trước khi thực hiện kịch bản: đó là một diễn viên... hổ.

V6On6LaJ.jpgPhóng to

Từ trái sang: nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nhà văn Nguyễn Như Phong và đạo diễn Vũ Hồng Sơn - Ảnh tư liệu

TT - Chạy án phần 2 có một diễn viên rất đặc biệt nên buộc phải có động thái chọn lựa cũng đặc biệt trước khi thực hiện kịch bản: đó là một diễn viên... hổ.

Trại hổ nằm ngay trong khuôn viên của Nhà máy cổ phần bia Pacific Bình Dương. Giám đốc nhà máy Ngô Duy Tân từng được mệnh danh là ông “vua hổ” đã nuôi và phát triển thành công đàn hổ 19 con cùng năm con báo quí hiếm.

Nhóm tác giả gồm đạo diễn Vũ Hồng Sơn, nhà văn Nguyễn Như Phong đầy háo hức và choáng ngợp trước sự xuất hiện của diễn viên. Đích thân ông “vua hổ” Ngô Duy Tân cùng nhân viên cho chú hổ tên Nao từ chuồng ra sân nhà máy.

Vẫn biết chú hổ có mấy tháng tuổi nặng chỉ hơn 30kg này đã được thuần hóa, chơi nhởn đùa nghịch cùng con người như chó cảnh nhưng ai nấy vẫn hôn hốt. Vị chúa sơn lâm choai con đúng như lời giới thiệu của chủ nhân nghịch ngợm vô cùng, chưa từng cắn ai nhưng quả thật khó có thể bình tĩnh khi bị chú ta chồm lên người, giật áo, nhá tay... Nguyễn Như Phong là khách quen của Nao nên thoải mái đùa giỡn.

Vũ Hồng Sơn bị Nao chồm lên vai... vật ngã, còn người viết bài này thì đứng ngay cán tàn, mặt tái dại khi bị “ấu chúa” ngoạm gọn ghẽ cả bàn tay nhá nhá để lại cả vệt răng đỏ ửng. Chưa hết, sau một hồi quần thảo, Nao đã khiến đoàn khách sứt mẻ đáng kể. Áo toạc, quần rách và mồ hôi thành giọt... vì sợ. Đạo diễn Hồng Sơn hoang mang ra mặt, diễn viên quấy đảo thế này thì biết quay kiếc làm sao. Cũng may, biết ý định đoàn phim, “vua hổ” Ngô Duy Tân sốt sắng nhận lời giúp đỡ. Ông sẽ thuê chuyên gia để thuần dưỡng đặc biệt cho lứa hổ năm con sắp lâm bồn. Những chú hổ con này khi chào đời sẽ được tách khỏi mẹ và được nuôi dưỡng thuần hóa. Sau đó sẽ tuyển lựa một con thuần nhất, có “năng khiếu diễn” nhất để vào vai.

Nhà văn Nguyễn Như Phong lấp lửng về vai diễn này. Đại loại đó là một con hổ được một đại gia nuôi trong nhà. Vị đại gia này trong cơn bĩ cực chán nản về bản thân, về đồng loại đã co mình trong cô độc chỉ biết trao gửi tâm tình của mình với con hổ. Đó sẽ là những trường đoạn cực kỳ tâm trạng của người thú và thú người.

Với những gì đã thể hiện ở Chạy án phần 1, có thể tin được ở những dự định đang còn trên giấy của Chạy án phần 2. Phim có độ dài tương đương với phần 1 (22 tập).

PHẠM NGỌC TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên