15/02/2018 09:14 GMT+7

Diễm My 9x - giám khảo trẻ nhất của Duyên dáng Áo dài

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Là đại sứ của Lễ hội Áo dài cũng như là một trong những giám khảo tươi trẻ nhất của cuộc thi Duyên dáng Áo dài, diễn viên - người mẫu Diễm My 9x đã có cuộc trò chuyện ngắn về vai trò mới của mình.

Diễm My 9x - giám khảo trẻ nhất của Duyên dáng Áo dài  - Ảnh 1.

Diễm My với áo dài - Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên tôi mặc áo dài là năm lớp 9. Mẹ tôi đã chọn mua vải, may đo trước đó cả tháng trời để có chiếc áo dài cho năm học mới của tôi. Và khi khoác tà áo dài lên người, tôi cảm thấy mình nữ tính hơn, trưởng thành hơn, thấy mình là thiếu nữ chứ không phải cô bé như trước, đã biết e thẹn trước hội con trai.

Diễm My

Cuộc thi Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018 là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 25-3-2018. 

Với sự góp mặt của: Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, diễn viên - người mẫu Diễm My 9x, NSƯT Kim Xuân, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam trong hội đồng giám khảo, cuộc thi hứa hẹn là một trải nghiệm đầy hấp dẫn, thú vị dành cho những người dự thi.

Dịp này, Tuổi Trẻ Online cũng đã có một cuộc trò chuyện ngắn cùng Diễm My 9x về một năm thành công đã qua và vai trò mới mà cô vừa nhận.

* Kỷ niệm đáng nhớ nhất của My với tà áo dài là gì?

- Kỷ niệm đó cũng gắn liền với năm học lớp 9 của tôi. Lần đó, My bị một bạn nam vô tình vẩy bút mực lên áo dài trắng. Tôi khóc quá trời vì áo còn mới lắm, trắng tinh.

Chưa kể, hồi đó gia đình tôi cũng không khá giả gì cho lắm, vậy mà mẹ vẫn lựa loại vải tốt nhất, đẹp nhất nên xót lắm. Sau đó thì cậu bạn đã xin lỗi và mua đền tôi một xấp vải khác.

Cho đến giờ, My vẫn giữ tà áo dài bị dính mực như một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò. Cũng thấy thương cậu bạn cũ vì lỡ nghịch mà có lẽ khiến ba mẹ bạn ấy cũng phiền lòng.

* Vì sao Diễm My lại nhận lời làm Đại sứ Lễ hội Áo cũng như giám khảo cuộc thi Duyên dáng Áo dài lần này?

- Tôi nhận lời làm đại sứ vì từ lâu đã có một tình yêu rất lớn với tà áo dài. Thật vui khi trong năm vừa qua bộ phim Cô ba Sài Gòn bất ngờ trở thành hiện tượng, đi đâu cũng thấy chị em mặc áo dài có in những hoạ tiết gạch bông trong phim, đã khiến tôi cảm thấy rất tự hào và muốn tiếp tục góp phần mang tà áo dài đến với nhiều người phụ nữ Việt hơn nữa.

Vì vậy việc được ban tổ chức mời tôi làm đại sứ cho lễ hội và cả giám khảo cho cuộc thi Duyên dáng Áo dài với tôi là một vinh dự rất lớn. Dù có bận rộn hay kẹt công việc thế nào thì tôi cũng sẽ thu xếp mọi việc thật chu đáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới này. 

* Sau khi tham gia bộ phim Cô ba Sài Gòn với nhiều thành công như thế, My hiểu gì thêm về tà áo dài?

Khi mặc lên mình tà áo dài, tôi luôn có một niềm tự hào rất mãnh liệt về nguồn gốc của mình, về quê hương mình, tự hào vì mình là một người phụ nữ Việt.

Ngoài ra, qua bộ trang phục truyền thống này, tôi cảm thấy mình kết nối được với ông bà tổ tiên nhiều hơn, để từ đó thêm yêu gia đình, yêu đất nước.

Và cũng thật vui khi bộ áo truyền thống của mình luôn được bạn bè thế giới công nhận, trân quý.

Bộ trang phục tuy là truyền thống nhưng chưa bào giờ lỗi thời, có thể mặc trong bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện thế nào.

- Tham gia bộ phim, tôi có cơ hội tự tay ra sạp vải để lựa, được đến xưởng may và tìm hiểu các công đoạn cắt may ráp một chiếc áo dài. 

Đó là một công việc vô cùng tỉ mỉ, và nếu người thợ may không đặt cả tâm huyết cũng như tình cảm của mình vào thì chắc chắn sẽ không thể làm ra được một tà áo dài đẹp, có hồn. Chính vì thế mà tôi càng thêm trân quý những chiếc áo dài được may cho riêng mình.

Trước đây, chỉ khi chụp hình hoặc đi diễn, được yêu cầu mặc áo dài thì tôi mới mới mặc áo dài. Nhưng sau bộ phim Cô ba Sài Gòn, tôi thích và mặc áo dài thường xuyên hơn, trong những dịp phù hợp. Và chắc chắn là Tết này tôi sẽ mặc áo dài. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây!

* Với vai trò Giám khảo cuộc thi Duyên dáng Áo dài, Diễm My sẽ chấm thí sinh dựa trên những tiêu chí nào?

- Điều tôi quan tâm đầu tiên là thần thái của các thí sinh. Khi họ mặc áo dài, dáng đứng của họ ra sao, dáng đi như thế nào, có thể hiện được sự dịu dàng hay không, có toát lên nét quyến rũ hay không… 

Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ chú ý tới kiến thức của họ về tà áo dài, vì thực sự đó cũng là những gì mà tôi, và có lẽ là nhiều người khác nữa, rất muốn tìm hiểu.

Và tôi cũng không quên để ý đến gu thẩm mỹ của các thí sinh. Ngày nay, áo dài rất đa dạng về kiểu dáng, chất liệu, hình thức trang trí và cách phối màu. Dẫu vậy, chưa chắc thí sinh đã biết chọn cho mình một chiếc ái dài phù hợp với sắc vóc, màu da, kiểu tóc của mình. 

* Từng thi Hoa hậu, Diễm My có lời khuyên nào gửi tới các thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc?

- Tôi mong các thí sinh sẽ đến cuộc chơi mà không có toan tính hơn thua, cứ thoải mái mà thể hiện hết bản thân minh. Nét đẹp và sự duyên dáng sẽ tự nhiên toát lên từ đó. 

Diễm My 9X: gái chưa già... có lắm chiêu? Diễm My 9X: gái chưa già... có lắm chiêu?

TTO - Màn ảnh Việt hiếm có nữ diễn viên nào tuổi đời trẻ mà "gia sản" lại nhiều phim chiếu rạp như Diễm My 9X. Nhưng cô thường bị "chết" với nhận xét là "bình hoa di động", cho đến phim mới nhất...

Hứa Vĩ Văn, Diễm My chúc năm mới an lành Hứa Vĩ Văn, Diễm My chúc năm mới an lành

TTO - Hứa Vĩ Văn và Diễm My trò chuyện với TTO về một năm đã qua và những mong ước trong năm mới. Cùng với đó là những lời chúc dành cho quí vị độc giả báo Tuổi Trẻ trong năm mới Đinh Dậu.


QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên