21/07/2004 09:04 GMT+7

Dido, mắt thấy tai nghe

TRUNG NGHĨA (viết từ Vienne)
TRUNG NGHĨA (viết từ Vienne)

TT - Khi biết vòng lưu diễn “Life for rent” 2004 của Dido ghé qua Vienne cuối tháng bảy này, người viết không bỏ lỡ dịp may đi nghe cô hát bằng xương bằng thịt một lần.

FXiYP6zU.jpgPhóng to
Dido diễn tại Vienne - Ảnh: Trung Nghĩa
TT - Khi biết vòng lưu diễn “Life for rent” 2004 của Dido ghé qua Vienne cuối tháng bảy này, người viết không bỏ lỡ dịp may đi nghe cô hát bằng xương bằng thịt một lần.

Sân khấu dựng ở công viên phía trong tòa lâu đài Schoenbrunn (di sản văn hóa thế giới của Áo) hình hộp giản dị, phông nền đen không hề có dòng chữ nào, dù là tên của Dido. Khán giả (khoảng 5.000 người) đứng xem toàn bộ. Không cần bàn cãi, đây là một đêm nhạc để nghe.

Bởi từ trước đến nay dòng pop của Dido là nhạc để nghe, nên cô bước ra sân khấu từ đầu chí cuối chỉ cần một bộ trang phục quần jean áo hai dây cực đơn giản và đẹp. Phong thái của một nghệ sĩ hoàn toàn tự tin với khả năng hát của mình, không cần bù đắp bằng việc thay hết bộ cánh này đến bộ cánh khác và chẳng hề thấy sự bù khuyết bằng bất kỳ màn vũ công nào.

Dido từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc Anh (Brit Awards), được đề cử Grammy 2004 với ca khúc White flag. Về mặt thương mại, cô cũng ngẩng cao đầu với danh hiệu nghệ sĩ có hai album bán chạy nhất trong năm tại Anh.

Album đầu tay No angel (1999) đạt mức tiêu thụ 12 triệu đĩa, còn Life for rent hiện đã hết 5 triệu đĩa trên toàn thế giới và nửa triệu đĩa ở Mỹ. Vòng lưu diễn 2004 của cô kéo dài tới tháng tám, nhiều đêm diễn sắp tới ở Đức, Anh đã hết sạch vé.

Gần hai giờ đồng hồ Dido quyến rũ người nghe chỉ bằng tiếng hát. Cô hát từ bài này sang bài khác mà không ngắc ngứ để kể lể dài dòng gì cả. Thỉnh thoảng chỉ có vài câu bông đùa khiến đám đông cười rần rần. Trước khi ôm guitar thùng hát bài Mary’s in India, Dido hỏi: “Có anh trai nào đến đây một mình không? Tôi sắp hát về một chàng trai cô đơn đây”.

Life for rent, bài đinh của chương trình, ấn tượng hơn cả bài Thank you (ăn khách nhất của Dido từ album đầu). Giọng ca sĩ ngọt lịm, hát nhẹ nhàng như kể chuyện đêm khuya. Life for rent được các cô gái trẻ bên dưới hát theo như chia sẻ sự đồng cảm tâm trạng của một người đã yêu nhưng chưa thấy được ai để tính chuyện lâu dài, chưa kiếm ra một bến đỗ cuộc đời nên cứ phải đi du lịch một mình…

Với Don’t leave home thì giai điệu lại hứng khởi hẳn, Dido hát về một cô gái cá tính mạnh mẽ, lên tiếng sẵn sàng… bảo bọc chàng trai mà mình yêu thương. Dido tự đệm piano và hát rất thủ thỉ Do you have a little time, đưa đẩy tới bài cuối cùng của chương trình See the sun.

Dido lại đàn guitar và hát thông điệp cuối của cô: “Tôi hứa là bạn sẽ thấy mặt trời lại mọc vào ngày mai mà” để hàm ý con người ta luôn cần có một niềm tin tươi sáng.

Mười tám bài (có toàn bộ mười bài trong album mới Life for rent - tất cả đều do Dido sáng tác) trình diễn sau gần hai giờ đồng hồ, vậy mà khán giả đêm nhạc dường như cảm giác thời gian trôi quá mau…

TRUNG NGHĨA (viết từ Vienne)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất