- Tụi tui khổ quá anh Bi ơi!
- Đàn vịt của dì đã nhiễm cúm hả?
- Chưa, anh đừng nói xui.
- Chưa nhiễm thì khổ gì? Bà con khác nuôi gà vịt bị nhiễm cúm đang kêu trời kìa.
- Đợi gì đến lúc bị cúm mới khổ. Chưa nhiễm mà đã bán không được, cả thịt lẫn trứng, thương lái đến dịp ép giá, chuẩn bị treo nồi đây.
- Ừa, thấy bà con cũng lo xa, cứ nghĩ gà vịt nào cũng bị cúm.
- Thì đó. Vịt nhà tui không bị cúm, nhưng huyện có dịch, vậy là nhà tui bị “nhiễm cúm từ xa” dù tui đã phong tỏa vịt trong nhà lại.
- Vậy thôi chịu khó giữ gìn đi dì Tư.
- Tui ớn lắm. Có nơi hễ thấy có dịch là mang ra tiêu hủy hết. Tui lo đàn vịt của tui cũng sẽ bị mang đi tiêu hủy.
- Sao lại tiêu hủy? Dì nói vịt nhà dì chưa bị cúm, còn khỏe mà?
- Có nơi người ta cứ lấy lý do phòng dịch, bắt đi tiêu hủy hết. Tiêu hủy, tiêu hủy và tiêu hủy, chưa nghe nói hỗ trợ gì. Trắng tay. Phen này chết chắc rồi anh Bi.
- Ái chà, có dịch mới tiêu hủy chớ, không dịch tiêu hủy làm gì?
- Thì đó, mà coi chừng người ta bắt vịt khỏe mà không tiêu hủy hay không tiêu hết nữa nhe anh Bi.
- Nếu bắt thì phải tiêu hủy chớ, không tiêu hủy để làm gì?
- Ai biết được, có khi... làm tiết canh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận