07/09/2022 09:16 GMT+7

Đi tìm sức sống cho tác phẩm Nhà nước đầu tư

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Cuối tháng 8, hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM đã có buổi thẩm định tác phẩm Thiêu thân (tạm gọi) tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO).

Đi tìm sức sống cho tác phẩm Nhà nước đầu tư - Ảnh 1.

Cảnh trong vở múa Thiêu thân - Ảnh: LINH ĐOAN

Thật lạ là với số tiền đầu tư ít ỏi cho một tác phẩm chỉ độ 7 phút nhưng ê kíp nghệ sĩ HBSO đã phát triển thành vở kịch múa về đề tài chiến tranh dài khoảng 1 tiếng mà theo ông Lê Nguyên Hiều - chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, là đầu tư cỡ… 2 tỉ có khi cũng không được như vậy!

Thiêu thân (tựa tạm đặt, kịch bản và đạo diễn: Phúc Hùng - Phúc Hải, biên đạo múa: Phúc Hùng, Hoàng Yến, Sùng A Lùng, Khang Ninh, Minh Hiền) là kịch bản được xét duyệt đầu tư từ trại sáng tác ở Phú Yên cách đây mấy tháng do Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM tổ chức.

Đạo diễn Phúc Hùng cho biết khoản đầu tư của hội khá nhỏ nhưng nhà hát quyết định đầu tư thêm như cuộc chơi của những người làm nghề. Các nghệ sĩ tận dụng tất cả những gì có sẵn để làm, không kêu ca về những khó khăn với mong muốn có được tác phẩm đàng hoàng có thể nối dài suất diễn để phục vụ khán giả.

Tác phẩm tạm đặt tên là Thiêu thân với khoảng 16 diễn viên múa, có thời lượng khoảng 1 tiếng. 

"Thiêu thân với tôi không phải lao vào chỗ chết mà lao vào vùng đẹp nhất của chiến tranh và tình yêu. Với tôi, một trong những nỗi đau của chiến tranh chính là sự chia ly và cô đơn của người ngoài mặt trận lẫn người ở địa phương. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định khai thác và khắc họa nỗi đau này bằng nghệ thuật múa" - Phúc Hùng bày tỏ. 

Dự kiến vở hoàn chỉnh sẽ ra mắt ngày 5-11, đưa vào chương trình biểu diễn của nhà hát.

Ông Lê Nguyên Hiều cho biết năm nay hội chủ trương nâng số lượng tiết mục đầu tư lên để thêm cơ hội cho các đoàn dù số tiền đầu tư vẫn khoảng 500 triệu đồng. Và tín hiệu vui là các biên đạo, diễn viên vẫn vui vẻ chấp nhận. 

"Trong nhiệm kỳ này chúng tôi tính toán nhiều đến việc quảng bá các tác phẩm để tiền đầu tư của Nhà nước được phát huy hiệu quả. Mỗi tác phẩm có sức sống lâu dài chứ không chỉ làm báo cáo rồi cất kho vô cùng lãng phí" - ông Hiều hồ hởi nói.

Trần Ly Ly và câu chuyện không chỉ về những tác phẩm múa Trần Ly Ly và câu chuyện không chỉ về những tác phẩm múa 'cháy vé'

TTO - Tôi nghĩ đến giờ múa vẫn chảy trong huyết quản của tôi rất mạnh mẽ. Tuy nhiên múa trong từng thời điểm đối với một con người là rất khác nhau.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên