16/10/2024 08:57 GMT+7

Đi săn thú bắn nhầm người

Săn bắn, ăn thịt thú rừng không chỉ phạm luật, tàn hại thiên nhiên. Câu chuyện từ các phiên tòa xử tội vô ý làm chết người bằng súng săn như lời nhắc nhớ với người đi săn và cả người thích ăn thịt rừng.

Đi săn thú bắn nhầm người - Ảnh 1.

Trong 30 vụ án bắn thú rừng gây chết người tòa án đã xử gần đây, có 8 vụ bắn trúng người thân. Người thân ở đây là bạn thân, là sui gia, là anh em ruột, là con ruột mình.

Ông M. và ông L. đều dựng lán tạm tại khu rừng để chăn trâu. Khoảng 5h ngày 7-4-2022, ông M. vào rừng săn gà rừng.

Cùng lúc đó, ông L. cũng mang súng vào rừng và một loa cầm tay cắm USB phát tiếng gà rừng, đứng ở bụi cây để săn gà. 

Ông M. không biết ông L. cũng đi săn gần đó. Ông M. lấy súng bắn vào chỗ phát ra tiếng gà rừng.

Ông L. kêu lên: "Anh M. ơi, anh bắn nhầm em rồi". Ông L. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã không qua khỏi.

Ông M. bồi thường cho gia đình ông L. 250 triệu đồng. Tại tòa, ông M. nói rất hối hận, hứa không bao giờ đi săn động vật hoang dã nữa.

Tòa tuyên phạt ông M. 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "vô ý làm chết người". (Bản án số 45/2022 của TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Ông S. và ông N. là bạn thân. Hai ông cùng đi săn thú. Ông S. bắn được một con chồn. Sau đó, ông S. soi đèn pin, thấy gần đó có ánh sáng phản lại nhìn như mắt chồn nên lấy súng bắn một phát về phía đó. Phát súng bắn trúng ông N. khiến ông N. chết tại chỗ. Ông S. đi tù.

Sáng 6-3-2020, nghe báo khu rừng có khỉ, ông T. xách súng kíp tự chế đến săn. Ông T. núp rình, thấy có bóng hình thập thò.

Do sương mù, nhiều cây, không nhìn rõ, ông T. tưởng đó là khỉ, bèn giương súng bắn về phía đó. Đạn trúng đầu ông P., thông gia với ông T., cũng đang đi săn thú rừng. Ông P. chết tại chỗ. Tòa tuyên ông T. án tù vì tội "vô ý làm chết người".

Khoảng 4h ngày 23-4-2020, ông C. cầm súng kíp tự chế được nhồi thuốc súng và nhiều đạn bi đi săn thú rừng.

Khi đến một hang đá, do ông C. tưởng ánh lửa trong hang đá là mắt của thú rừng nên bắn súng về phía hang đá, nơi có hai anh em ruột của mình là ông D. và em Đ. đang nằm ngủ. Hậu quả, ông D. chết tại bệnh viện, em Đ. bị tổn thương cơ thể 80%.

Ngày 27-5-2020, ông V. gọi con trai là S. đi săn. Trưa cùng ngày, trong lúc theo dấu chân heo rừng, ông V. nghe cách chỗ mình đứng 20m có tiếng động. Nghĩ là heo rừng nên ông V. lấy súng kíp bắn về phía đó.

Bắn xong, nghe tiếng kêu, ông V. chạy tới thì biết đã bắn nhầm, trúng con mình. S. đã chết. Tòa tuyên phạt ông V. 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. (Bản án số 46/2020 của TAND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Ngưng ăn thịt thú rừng, tại sao không?

Theo một khảo sát của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), khoảng 90% thú rừng bị săn bẫy trái phép được tiêu thụ qua kênh nhà hàng, quán nhậu ở khu vực thành thị.

Đã có hàng chục vụ án đi săn thú rừng bắn nhầm người khác chết được các cấp tòa cả nước đưa ra xét xử trong những năm gần đây, chưa kể hơn 10 vụ do súng săn cướp cò, chỉnh thước ngắm hoặc lấy súng săn đùa giỡn.

Năm nay, một vài địa phương trong nước đã phát động chiến dịch truyền thông "Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời" nhằm kêu gọi toàn dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cùng hành động vì động vật hoang dã, đa dạng sinh học.

Người Việt có câu: Dù xây chín bậc phù đồ/Không bằng làm phúc cứu cho một người. Ngừng ăn thịt thú rừng chính là gián tiếp góp phần tránh những cái chết oan ức như trên.

Đi săn thú bắn nhầm người - Ảnh 2.Bắn chết bạn đi săn do nhầm với thú

TTO - Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự một người để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn chết bạn đi săn thú cùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên