01/09/2024 09:58 GMT+7

Đi bộ băng rừng, khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn

Thác Đỗ Quyên 2 cao 80m với 3 dòng thác, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, Quảng Trị. Không chỉ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khu vực được bảo tồn tốt nên có hệ động thực vật phong phú.

Đi bộ băng rừng, khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 1.

Thác Đỗ Quyên 2 cao khoảng 80m với 3 dòng thác - Ảnh: HOÀNG TÁO

Thác Đỗ Quyên 2 thuộc xã Húc Nghì, huyện Đakrông. Thác nằm giữa rừng tự nhiên, đường đi đến thác xa và khó khăn nên việc tiếp cận thác chỉ dành cho các "phượt thủ" thực thụ.

Từ Trạm bảo vệ rừng La Tó (xã Húc Nghì) đi vào thác nước có một con đường mòn bằng đá lát xây dựng từ thời chiến tranh để tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, qua nhiều năm con đường không được tu bổ, cộng với thiên tai khắc nghiệt nên hư hỏng ở nhiều điểm.

Hằng ngày, người dân địa phương vẫn theo con đường này để vào suối A Cho đánh bắt cá.

Khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 2.

Đường đến thác Đỗ Quyên 2 kết hợp xe máy và đi bộ, đòi hỏi kỹ năng và sức khỏe dẻo dai của phượt thủ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Để tiếp cận thác Đỗ Quyên 2, du khách có thể chọn đi bộ băng rừng, ngắm cây cổ thụ, nghe tiếng chim hót, hòa mình vào thiên nhiên. Hoặc cũng có thể lựa chọn xe máy để thử thách "tay lái lụa". Việc đi xe máy đòi hỏi có kỹ năng vì con đường có nhiều điểm dốc đứng, bùn lầy, trơn trượt… Đi xe máy không nhanh hơn đi bộ là bao và chặng cuối cũng phải đi bộ.

Khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 3.

Tầng thác phía trên với 2 dòng thác cao hàng chục mét, nước chảy ầm ào, tung bọt trắng xóa - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngay từ xa, chúng ta có thể nghe thấy tiếng ầm ào của nước đổ từ trên cao xuống đá núi. Thác có 2 bậc rõ rệt liền nhau, cao khoảng 80m, trong đó bậc dưới cao hơn.

Từ đỉnh, thác chia thành 3 dòng tách biệt, nhưng mùa hè thường chỉ thấy 2 dòng. Một dòng nước cạn, hoặc cỏ cây che lấp nên chỉ thấy vệt nước chảy in trên đá núi.

Bên dưới mỗi tầng thác có những hồ nhỏ để tắm mát, thư giãn sau chặng đường dài đi bộ đến thác.

Khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 4.

Thác nằm giữa rừng bảo tồn, được bảo vệ tốt nên có hệ động thực vật phong phú - Ảnh: HOÀNG TÁO

Anh Hồ Văn Mý - bảo vệ rừng - cho hay thường đến thác Đỗ Quyên 2 trong các chuyến tuần tra bảo vệ rừng. "Thác không chỉ đẹp mà còn có động vật rất đa dạng. Buổi sáng nếu đẹp trời và may mắn, ta còn có thể nhìn thấy voọc, nghe tiếng của nhiều loài thú", anh Mý cho hay.

Khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 6.

Những cây gỗ lớn theo mưa lũ cuốn về, mắc lại ở chân thác - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 7.

Vừa trekking, vừa câu cá giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ là trải nghiệm khó quên - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khám phá thác nước 2 tầng 80m giữa rừng bảo tồn - Ảnh 8.Thác nước 'cổ tích' trên đường chinh phục đỉnh núi Lùng Cúng

Nằm cách Hà Nội khoảng 300km, đỉnh núi Lùng Cúng được mệnh danh là nóc nhà của Mù Cang Chải, đang trở thành điểm chinh phục mới của giới trẻ thời gian gần đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên