01/06/2016 08:23 GMT+7

​Đi bắt xúc xích

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tèo, con phải xin lỗi bạn ngay. Ba không chấp nhận cái việc con ỷ mình to xác rồi ức hiếp, đánh bạn bè được.

- Không. Con ứ xin lỗi đâu...

- Tèo, con học ở đâu ra cái thói hư hỏng như thế? Con làm như thế thì rồi đây còn có bạn bè nào chịu chơi với con nữa. Bạn có làm gì sai đâu, tại sao con đánh? Mà thậm chí bạn có sai đi nữa thì con cũng không được đánh, mà phải nói với thầy cô. Ba thật sự buồn lòng vì hành động của con đấy Tèo à...

- Nhưng mà con nói trước với nó rồi, đó là không được cãi lời con. Nếu cãi, con đánh ráng chịu. Nói mãi mà nó vẫn không nghe, nên con phải đánh. Con đánh như vậy là đúng quy trình...

- Cái gì, con học ở đâu ra mấy cái từ “đúng quy trình” vậy hả Tèo?

- Thì con đọc báo đó, thấy nhiều người vẫn bảo cứ “đúng quy trình” là không có tội.

- Hừm, ba không tranh luận với con nữa. Bây giờ ba yêu cầu, việc thứ nhất, từ nay trở đi con không được đánh bạn, không được ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Việc thứ hai, con phải xin lỗi bạn ngay lập tức. Con mà không làm theo lời ba thì... thì...

- Thì... thì sao hả ba?

- Thì lớn lên con chỉ có nước đi làm... làm...

- Làm... làm gì hả ba?

- Làm nghề bắt oan xúc xích thôi, hiểu chưa?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên