26/12/2021 16:58 GMT+7

Desmond Tutu - người đoạt giải Nobel hòa bình, biểu tượng chống apartheid - qua đời

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết ngày 26-12, Tổng giám mục Desmond Tutu, biểu tượng chống phân biệt chủng tộc ở quốc gia châu Phi này và từng đoạt giải Nobel hòa bình, đã qua đời ở tuổi 90.

Desmond Tutu - người đoạt giải Nobel hòa bình, biểu tượng chống apartheid - qua đời - Ảnh 1.

Tổng giám mục danh dự Desmond Tutu qua đời ở tuổi 90 vào ngày 26-12-2021 - Ảnh: REUTERS

"Tổng giám mục Desmond Tutu ra đi trong niềm thương tiếc của đất nước chúng tôi, khi phải tiễn biệt một thế hệ người Nam Phi xuất sắc, những người đã để lại cho chúng tôi một đất nước Nam Phi được giải phóng" - Hãng tin AFP dẫn lại lời Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vào ngày 26-12.

Ông Ramaphosa cho biết Tổng giám mục Tutu là "một người yêu nước không ai sánh bằng, một người có trí tuệ phi thường, chính trực và bất khả chiến bại trước chế độ apartheid (phân biệt chủng tộc)".

"Tổng giám mục Tutu cũng dễ xúc động và dễ bị tổn thương, với lòng trắc ẩn đối với những người đã phải chịu sự đàn áp, bất công và bạo lực dưới chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, cũng như những người bị áp bức trên khắp thế giới" - Tổng thống Cyril Ramaphosa bày tỏ.

Là một nhà hoạt động không mệt mỏi, Tổng giám mục Tutu từng đoạt giải Nobel hòa bình vào năm 1984 vì những cống hiến cho phong trào phản đối phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Nổi tiếng là người thẳng thắn, thậm chí sau khi chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ vào năm 1994, Tổng giám mục Tutu cũng không bao giờ né tránh chuyện đối mặt với những khuyết điểm hoặc bất công trong xã hội ở Nam Phi.

Tổng giám mục Tutu cũng chính là người nêu ra và phổ biến thuật ngữ "Quốc gia cầu vồng" để mô tả Nam Phi, khi ông Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở nước này.

Tổng giám mục Tutu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào năm 1997 và phải trải qua nhiều đợt điều trị.

Thời nay có một chế độ Apartheid trong nghệ thuật tạo hình Thời nay có một chế độ apartheid trong nghệ thuật tạo hình

TTCT - Sự hài hòa đã biến mất trong thế kỷ đầy rẫy khủng bố hôm nay. Ta không cần nghệ thuật minh họa nữa. Thế giới này toàn cái xấu xa, mỹ thuật là nghệ thuật dối lừa...

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên