20/09/2019 21:54 GMT+7

Derby buồn tẻ trên sân Thống Nhất dù có đến 5 bàn thắng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Có đến 5 bàn thắng, nhưng trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố (TP.HCM thắng Sài Gòn 4-1) ở vòng 24 V-League 2019 vào tối 20-9 lại diễn ra khá buồn tẻ trên sân Thống Nhất.

Derby buồn tẻ trên sân Thống Nhất dù có đến 5 bàn thắng - Ảnh 1.

Niềm vui của Phi Sơn và Hoàng Thiên sau bàn thắng - Ảnh: N.K.

Ngôi vô địch sớm của CLB Hà Nội trước hai vòng đấu hôm 19-9 đã khiến trận đấu giữa đội TP.HCM và Sài Gòn không còn tính cạnh tranh nữa.

Lý do là TP.HCM đã chắc chắn cầm chắc ngôi á quân cho dù có thua hai trận còn lại của mùa giải. Còn CLB Sài Gòn thì cũng đã trụ hạng nên không còn động lực.

Derby buồn tẻ trên sân Thống Nhất dù có đến 5 bàn thắng - Ảnh 2.

Các CĐV TP.HCM ăn mừng bàn thắng - Ảnh: N.K.

Do đó, sân Thống Nhất cực kỳ vắng khán giả. Ước tính, chỉ có khoảng 2.000 khán giả có mặt trên sân. 

Và cùng với cánh phóng viên, các khán giả này phải cực kỳ chịu đựng với những gì diễn ra trên sân trong suốt 35 phút đầu tiên. Không tình huống nguy hiểm, không tranh chấp quyết liệt...

Derby buồn tẻ trên sân Thống Nhất dù có đến 5 bàn thắng - Ảnh 3.

Hoàng Thiên ăn mừng bàn thắng không cảm xúc - Ảnh: N.K.

Ngay cả khi Hoàng Thiên ghi bàn mở tỉ số cho CLB TP.HCM ở phút 37, sân Thống Nhất cũng chẳng vì thế mà sôi động hơn. Bởi chính tiền đạo này cũng chẳng buồn ăn mừng sau pha dứt điểm rất nhanh ngoài vòng cấm, do Sài Gòn chính là đội bóng cũ của mình. 

Chiếc thẻ vàng thứ hai của Bá Dương (Sài Gòn) sau pha phạm lỗi với một cầu thủ TP.HCM khi hiệp hai mới bắt đầu có hai phút đã khiến trận đấu trở nên bớt buồn ngủ hơn. 

Derby buồn tẻ trên sân Thống Nhất dù có đến 5 bàn thắng - Ảnh 4.

HLV Chung Hae Soung (trái) chỉ tay về phía trọng tài thứ tư để phản ứng tình huống Quốc Long giựt chỏ cầu thủ TP.HCM nhưng không bị thổi phạt - Ảnh: N.K.

Vì ở phút 50, HLV Chung Hae Soung và trợ lý người Hàn Quốc của mình đã lao đến phản ứng gay gắt với trọng tài thứ tư khi Quốc Long giựt chỏ vào Công Hiển trong pha tranh chấp nhưng trọng tài bỏ qua không thổi phạt. 

Derby buồn tẻ trên sân Thống Nhất dù có đến 5 bàn thắng - Ảnh 5.

Pedro Paulo ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: N.K.

Chỉ còn 10 người trên sân, nhưng Sài Gòn lại bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 63 nhờ công của tiền đạo Pedro Paulo. 

Bừng tỉnh sau bàn thua, Đỗ Văn Thuận sút phạt nâng tỉ số lên 2-1 cho CLB TP.HCM ở phút 65. Và khi được HLV Chung Hae Soung tung vào sân, Phi Sơn đã phát động tấn công hiệu quả để giúp Akinade (phút 79) và Hoàng Thiên (phút 90) ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho CLB TP.HCM.

Hoàng Anh Gia Lai thắng Hải Phòng 5-1 trên sân Pleiku Hoàng Anh Gia Lai thắng Hải Phòng 5-1 trên sân Pleiku

TTO - Sau bốn năm liền toàn hòa và thua trên sân nhà trước Hải Phòng, HAGL đã xóa được cái dớp ấy bằng chiến thắng không tưởng 5-1 vào chiều nay 20-9. Trong đó có 3 bàn thắng của tuyển thủ quốc gia Minh Vương.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên