06/12/2017 19:46 GMT+7

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc

NGHĨA COCO
NGHĨA COCO

TTO - Mở cửa từ tháng 5-2015, đến nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những địa điểm vui chơi về đêm thú vị bậc nhất TP.HCM.

Không gian thoáng mát cộng với những buổi diễn âm nhạc ngoài trời đã tạo nên sức hút mãnh liệt cho giới trẻ. Nhưng quả là một thiếu sót lớn nếu nhắc tới phố đi bộ mà quên đi những món ăn đường phố. Cùng điểm danh một số món ăn hấp dẫn tại đây.  

1. Xoài lắc, cóc lắc

Năm 2016 đánh dấu sự bùng nổ của xoài lắc và những món trái cây lắc (cóc lắc, ổi lắc). Đi khắp các con đường, ngõ hẻm Sài Gòn đều thấy những xe xoài lắc. Thứ trái cây tưởng đã quá quen thuộc thế nhưng chỉ cần thêm vài gia vị khác nhau là bạn đã có ngay một món ăn mới.  

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 1.

Xoài được bỏ vào lắc với những nguyên liệu quen thuộc như muối, đường, nước mắm.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 2.

Một ly xoài thế này có giá 15.000.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong nơi đón nhận trào lưu "lắc" đầu tiên. Một ly xoài lắc bình thường chỉ có vài thành phần như đường, nước mắm, muối tôm, có nơi còn cho cả chà bông hay con ruốt để tăng sự hấp dẫn. 

Bạn sẽ dễ dàng tìm được một xe xoài lắc, cốc lắc ở phố đi bộ với mức giá dễ chịu từ 15.000-20.000 đồng.

2. Bánh tráng nướng

Dù có mặt từ lâu, chưa bao giờ bánh tráng nướng hết hot với giới trẻ Sài Gòn. Cắn từng miếng bánh tráng nóng hổi kèm theo vị ngọt của con ruốc, béo béo của mỡ hành và cay cay của tương ớt quyện vào nhau khiến giới trẻ thời nào cũng thích thú. 

Một cái bánh tráng nướng chỉ có giá từ 10.000-20.000 đồng, khiến bạn không phải băn khoăn nhiều về tiền nong.

Bật mí là bánh tráng nướng ở phố đi bộ được cho nhiều ruốc và hành nên siêu ngon luôn nhé!

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 3.

Chưa bao giờ bánh tráng nướng hết hot với giới trẻ.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 4.

Đợi vài phút là bạn sẽ có ngay cái bánh tráng siêu ngon, nóng hổi.

3. Kẹo bông gòn

Hẳn nhiều bạn thắc mắc vì sao kẹo bông gòn có mặt trong top những món ăn nên thử khi đến phố đi bộ. Đây không chỉ là món ăn vặt đơn thuần mà còn gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 9x. Thứ kẹo đủ màu sắc vừa nếm thử đã tan vào miệng lại từng là cả một trời thương nhớ của lũ học sinh thời đó.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 5.

Những cây kẹo bông gòn gây thương nhớ cho thế hệ 9x.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 6.

Có một thời chỉ mong tan học thật nhanh để mua bằng được kẹo bông gòn.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 7.

10.000 đồng cho một cây kẹo bông gòn và để mua lại tuổi thơ.

Đến nay kẹo bông gòn không còn thời thượng, nhưng vẫn là món ăn vặt yêu thích của giới trẻ. Từng có sự kết hợp giữa kẹo bông gòn và trà sữa gây xôn xao một thời gian về sực độc đáo và hấp dẫn. 

4. Kem

Thêm một món ăn đi vào top ẩm thực của mọi thế hệ chính là kem. Nhưng kem ở phố đi bộ thường bắt mắt và đa dạng hơn lúc trước: nào là kem hình gấu, hình cú mèo, hình trái tim với những vị dấp dẫn như xoài, matcha, dâu, phúc bồn tử. 

Que kem có lớp ngoài giòn giòn và bên trong sánh mịn đã đốn tim giới trẻ suốt một thời gian dài.

Nếu có dịp ra phố đi bộ vào một ngày cuối tuần, hãy lang thang chuyện trò với cạ cứng cùng những que kem hấp dẫn này nhé.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 8.

Những cây kem đủ mọi hình thức và hương vị.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 9.

Kem ngon đã đành lại còn dễ thương nữa.

5. Trà sữa

Sẽ là một thiếu sót cực kì lớn nếu như bỏ qua trà sữa trong top những món ăn phải thử khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Có mặt vài năm trở lại đây, nhưng phải thừa nhận sức lan tỏa của trà sữa nhanh đến chóng mặt. Nhiều người thậm chí bỏ hàng giờ chờ mua trà sữa tại một cửa hàng mới khai trương.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 10.

Phố Nguyễn Huệ có rất nhiều thương hiệu trà sữa, với đủ loại cho bạn tha hồ lựa chọn.

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không thử những món này thì thật tiếc - Ảnh 11.

Check in và thưởng thức thôi - Ảnh: @fuongsfood

Riêng tại phố đi bộ cũng đã có hàng chục tiệm trà sữa với nhiều vị và giá cả, xuất xứ chủ yếu từ Đài Loan. Mỗi nơi lại có những đặc điểm riêng thu hút khách hàng như topping đa dạng, kem phô mai đậm đà hay machiato béo ngậy.

Chính những điều đó khiến nhiều người gọi vui rằng Nguyễn Huệ là phố trà sữa.

"Ảo tung chảo" ở  phố đi bộ Nguyễn Huệ, vui hay rảnh? 'Ảo tung chảo' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, vui hay rảnh?

TTO - Có người thấy hàng trăm bạn trẻ cầm chảo tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) chiều 17-9 đã buột miệng: “Rảnh quá!”. Đáp lại, những bạn trẻ hớn hở: "Vui thôi mà".

NGHĨA COCO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên