14/09/2019 11:45 GMT+7

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ 'phiêu' với hội họa

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Với chất liệu màu nước, sơn dầu, sơn mài, gốm, lụa...; 22 nghệ sĩ Hà Nội và TP.HCM cùng "phiêu" ở triển lãm mang tên Phiêu đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 1.

Tác phẩm Bầu trời ngoài khung cửa của họa sĩ Nguyễn Thanh Huyền

Những bức tranh mang màu sắc phản kháng xã hội của họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Hoàng Dương nằm xen kẽ hình ảnh yên bình nơi ô cửa sổ, chậu hoa của tác giả Nguyễn Thanh Huyền, Trần Thạch Linh.

Có khi cùng vẽ về mùa thu nhưng trong mắt họa sĩ Vũ Trung Tần là một Hà Nội hiu hắt, ảm đạm; còn với tác giả Hoàng Vũ Hoài, Hà Nội lại khoác lên sắc vàng rực rỡ cây lá.

Bên cạnh 77 tác phẩm hội họa, người yêu nghệ thuật cũng được dịp chiêm ngưỡng kỹ thuật tạo hình gốm, vận dụng ánh sáng điêu luyện của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Chung trong tác phẩm Mùa biển và Bống núi.

Phiêu sẽ khép lại vào ngày 19-11.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 2.

Tác phẩm Phố Hà Nội của họa sĩ Hoàng Vũ Hoài

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 3.

Tác phẩm Vương Nắng của họa sĩ Vũ Trung Tần

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 4.

Điêu khắc gốm Mùa biển của tác giả Nguyễn Văn Trung - Ảnh: MAI THỤY

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 5.

Tác phẩm Sáo của họa sĩ Nguyễn Tuấn

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 6.

Tác phẩm Cảnh giới thứ 13 của họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ phiêu với hội họa - Ảnh 7.

Công chúng thưởng thức tác phẩm của họa sĩ Hà Nội và TP.HCM trong triển lãm - Ảnh: MAI THỤY

Căn cước hội họa của Lưu Công Nhân Căn cước hội họa của Lưu Công Nhân

TTCT- Vẻ đẹp trong nét của Lưu Công Nhân gợi nhớ đến thư pháp, thảo thư Á đông. Đó là kiểu nét chỉ một lần duy nhất rồi thôi, không tô đi dạm lại, một đi không trở lại, “nhất khứ bất phục phản”

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên