Phóng to |
| Tranh thêu XQ |
Lễ giổ tổ ngành thêu được tổ chức vào ngày 12-6 âm lịch hàng năm. Tất cả các nghệ nhân, nghệ sĩ ngành thêu cả nước và trên thế giới đều đổ về Đà Lạt (XQ - Sử quán) để tham gia lễ giỗ tổ.
UBND thành phố Đà Lạt coi chương trình này như một trong những chương trình khởi đầu cho lễ hội Festival Hoa sẽ được khai mạc vào tháng 12 năm nay.
Trong những ngày kết hợp lễ hội giỗ tổ ngành thêu, được hòa mình vào những lễ rước trên đường phố Đà Lạt, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy thật tuyệt vời.
Bạn sẽ khởi hành tại TP.HCM ngày 14-7, hành trình trong chuyến đi sẽ dừng lại để ngắm thác Damb'ri - một trong những thác nước đẹp và hùng vĩ nhất của Lâm Đồng. Tối đó bạn đã có mặt ở Đà Lạt đi dạo phố đêm.
Sáng, bạn cùng chinh phục núi Langbian và ngắm nhìn suối Vàng suối Bạc từ trên núi. Chiều tham quan nhà thờ cổ Domain De Maria, Đồi Mộng Mơ với trích đoạn "Vạn Lý Trường Thành" thu nhỏ và hầm rượu "Mộng Mơ Tửu"...
Chương trình đặc biệt buổi tối dành cho bạn nhiều bất ngờ: từ 19h đến 22h, bạn sẽ được thưởng thức và tham gia vào các hoạt động của lễ hội diễn ra tại một số điểm Trung tâm và ngay trên đường phố Đà Lạt.
Các chương trình: "Xuân về nỗi lo của Ong Bướm", "Con chim sẻ hót tiếng Đà Lạt", thời trang "Khi người tình không chung một thế giới", ảo thuật đường phố, Vũ khúc dâng trà, đêm ẩm thực "Hoàng Triều Cương Thổ", triểm lãm "Ngôi biệt thự ma", căn phòng "Đánh nhau bằng gối", căn phòng "Hãy nói nhỏ vì hắn đang nghe chúng ta", đêm "Nhật viễn tri ngộ"…
Trong đó có các lễ rước như “Buộc chỉ ước nguyện nghề thêu”, “Làm nguôi giận các vị thần linh” và các chương trình khác như “Thời trang của người thợ thêu"...
Tham gia những lễ hội này, bạn sẽ được nghe về câu chuyện của những người thợ thêu ngày xưa ở Đà Lạt, sẽ thấy mối tri ngộ của những người thợ thêu dành cho nghề và dành cho nhau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận