29/01/2019 17:34 GMT+7

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Còn gần 10 ngày nữa mới đến Tết cổ truyền dân tộc, thế nhưng, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã đông nghịt, tấp nập người mua, kẻ bán, trong đó đặc sắc là hoa "bắp cải hoa hồng".

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 1.

Dù chỉ nhích một bước chân cũng là cả một vấn đề

Người dân có thói quen đi chợ hoa từ hơn 10h tối đến 2h sáng hôm sau, vậy nên, nơi đây còn được biết đến với tên gọi là "chợ không ngủ".

Nhộn nhịp ngày giáp Tết

Màn đêm buông xuống, khi thành phố đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cũng là lúc chợ hoa Quảng An bắt đầu nhộn nhịp. 

Người bán buôn chở hoa đến tiêu thụ từ những vườn lân cận hoặc bên ngoài ngoại thành như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên...rồi vội vã trở về chuẩn bị cho ngày mới. 

Người mua hoa cũng nhanh tay chọn lựa những bó hoa đẹp, giá hợp lý về cắm hoặc bán lại. 

Khách du lịch, người yêu hoa thì vừa đi vừa chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trong không khí Tết cận kề.

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 2.

Chợ tấp nập dù đã gần 12h đêm

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 3.

Xe máy từ các vùng lân cận liên tục về chợ rồi lại quay lại các làng hoa để nhập thêm hàng cho kịp phục vụ nhu cầu thị trường

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 4.

Tắc đường, chợ hoa Quảng An “vỡ trận” những ngày giáp Tết

Nói chợ hoa Quảng An là chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội cũng không ngoa. Đi một vòng quanh chợ, người mua có thể tìm kiếm cho mình mọi loại, đủ màu sắc từ cành đào tết to nhỏ cho đến loài hoa hiếm từ mọi miền đất nước, các loại hoa lá cắm kèm cho tới hoa giả.

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 5.

Hoa tươi chất cao thành đống

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 6.

Chợ Quảng An lung linh sắc hoa

Anh Nguyễn Sơn (Mê Linh, Hà Nội) đêm nào cũng mang hoa lên đây bán chia sẻ: "Vào cuối năm, nhu cầu chơi hoa của người dân tăng cao nên số lượng hoa bán ra có doanh số gấp 2 - 3 lần ngày thường, dù vậy giá thành vẫn không thay đổi quá nhiều."

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 7.

Quất cảnh ở chợ không nhiều, chủ yếu là cây nhỏ để dễ vận chuyển và phù hợp với nhu cầu chơi cây Tết của người dân

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 8.

Những cành đào nhỏ có giá khoảng 100. 000 đồng thường được người dân mua sớm để chơi trước Tết

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 9.

Những xe hoa này sẽ được chở đi giao cho các cửa hàng bán lẻ

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 10.

Các loại hoa lan tập trung tại chợ

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 11.

Những bó hoa rực rỡ muôn màu được xếp ngay ngắn

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 12.

Giá cho 100 bông hồng chỉ chưa đến 200.000 đồng

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 13.

Hoa hồng vẫn là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ

Chị Hoàng Thúy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có thói quen đi chợ hoa vào đêm cuối năm nhưng năm nay, chị đổi lịch đi chơi sớm. 

Chị cho biết: "Những ngày cuối năm thường rất bận nên tôi tranh thủ ra chợ hoa đêm tìm cho mình những cây hoa ưng ý về chơi Tết, vừa được thoải mái lựa chọn lại có thể thảnh thơi dạo chợ, chụp ảnh."

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 14.

Có người dạo quanh chợ nhiều vòng để tìm hoa ưng ý nhất

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 15.

Những người mua hoa đều chọn lựa cẩn thận, tỉ mỉ

Nở rộ trào lưu chơi hoa mới

Năm nay, đào đông và tuyết mai hút khách rước về chơi Tết.

Đào đông hay còn gọi là Winter Berries là loại cây thân gỗ nhập khẩu từ Hà Lan. Gọi là đào đông bởi đây là loài hoa chỉ nở vào mùa đông.

Với đặc điểm mỗi cành có tới hàng trăm bông trắng nở chi chít, mùi thơm tỏa ra từ lá và hoa, hoa để được lâu,... khiến tuyết mai đang lên cơn sốt chưa từng có.

Mặc giá hoa đang cao ngất ngưởng nhưng nhiều người dân vẫn không ngại chi chục triệu rinh về trang trí nhà, thậm chí, nhà cung cấp hoa còn không có để bán.

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 16.

Một bó hoa tuyết mai từ 7 - 10 cành có giá khoảng 250.000 - 350.000 đồng

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 17.

Đào đông 500.000 đồng/cành dài và 250.000 đồng trở lên với 1 cành ngắn

Ở một góc nhỏ của chợ, nhiều người không khỏi thích thú khi nhìn thấy những bó hoa bắp cải. 

Nhiều bạn trẻ mua về vì trông nó ngộ nghĩnh, bắt mắt. Nhiều người gọi nó với cái tên mĩ miều "bắp cải hoa hồng" hay "hoa hồng sa mạc".

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 18.

Hoa bắp cải được bán khá nhiều ở chợ Quảng Bá

Hoa bắp cải cảnh có nguồn gốc từ Thái Lan, là một trong những cây cảnh mới được nhập về Việt Nam rất được đón chào trong dịp Tết nguyên đán năm nay.

Theo anh Hùng, một tiểu thương ngồi ngay cổng chợ bán hoa này cho biết, cây hoa bắp cải dễ trồng, tốn ít diện tích, ăn được nhưng hơi đắng.

"Cây được trồng bằng hạt giống, thường cao khoảng 70 - 90 cm. Hoa này ưa ánh sáng nhẹ trực tiếp, nhiệt độ mát mẻ, cần nước vừa đủ, phát triển ở nhiệt độ khoảng 21°C và có thể không sống được khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 4°C. Loại này có thể được trồng trong nhà. Hiện trồng nhiều tại các vườn hoa và trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội", anh Hùng nói.

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 19.

Đây cũng là một loại hoa đặc biệt được nhiều người dùng để tặng cho người mình yêu quý vào những dịp đặc biệt

Bắp cải hoa hồng có hình dáng dạng phễu, nhìn lướt qua sẽ thấy rất giống bắp cải thông thường. Hoa bắp cải tạo điểm nhấn ở lớp lá ngoài viền răng cưa, còn lá cải bên trong cuốn nhẹ, uốn lượn theo hình vòng cung tựa như những cánh hoa hồng có màu tím hồng hoặc màu trắng, phù hợp để trồng trang trí, làm cảnh.

Đêm không ngủ những ngày giáp Tết ở chợ hoa Quảng An - Ảnh 20.

Giá một bông hoa bắp cải là 50.000 đồng

Bên cạnh việc ngắm hoa, sắm Tết, người đi chợ cũng có dịp hiểu hơn về cuộc sống của những người dân lao động mưu sinh từ thời khắc đầu tiên của ngày mới.

Chợ hoa Quảng An "không ngủ" những ngày giáp Tết

Đàn heo vàng xuất hiện tại hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Đàn heo vàng xuất hiện tại hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng

TTO - Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM với chủ đề "Hoa và cuộc sống" khai mạc chiều 28-1 thu hút đông đảo người dân tham quan và chụp hình lưu niệm.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên