![]() |
Trẻ em nông thôn hân hoan trong đêm trung thu - Ảnh: Kiều Linh |
Người người, nhà nhà, ai ai cũng háo hức mong chờ một đêm vui chơi to hơn tất thảy các ngày lễ tết trong năm. Tuyên Quang nổi tiếng là tỉnh có truyền thống đón trung thu to nhất cả nước.
Người từ Hà Nội, Quảng Ninh tìm lên, người từ Thái Nguyên, Bắc Cạn xuống… người dân tứ xứ thập phương ùn ùn đổ về thành phố Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến hàng trăm ông sao, đèn lồng, mâm cỗ trung thu khổng lồ trong lễ hội Thành Tuyên kéo dài từ 5 đến 7-9.
Lễ hội kết thúc nhưng đêm rằm 15-8, trung thu mới chính thức bắt đầu với người dân nơi đây.
Bữa tối của các gia đình hôm nay sớm hơn mọi khi, ai cũng nhanh chóng ngừng lại các công việc trong ngày để cùng cả làng rước đèn ông sao đi khắp nơi.
Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc. Trên khắp các tuyến đường, từng góc phố, mỗi căn nhà đều trở nên lung linh hơn, rộn ràng và náo nhiệt hơn. Hàng ngàn người dân từ trẻ em đến người già đổ xuống đường biểu diễn các mô hình đèn trung thu.
![]() |
Vui trung thu hướng về biển đảo quê hương - Ảnh: Kiều Linh |
Khác hẳn với mọi năm, trung thu năm nay, các mô hình đèn trung thu được chuẩn bị công phu hơn, nhiều mô hình mang ý nghĩa dân gian, thể hiện truyền thống đạo lý, tình yêu quê hương, đất nước. Tấm biển “Hướng về biển đảo quê hương”, “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”… ngập tràn lễ hội.
Trên các xe tải chở từng đoàn người, tiếng nhạc về những bài hát nhớ Bác vang lên, tiếng trẻ thơ reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng người nói cười rôm rả, rộn rã cả một miền quê.
Nguyễn Đăng Quang (xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương) phấn khởi: “Vui lắm, thích lắm, ở quê thì chúng em chỉ có ngày trung thu là vui nhất. Nghỉ hè có được chơi gì đâu, toàn thả trâu với cắt cỏ nên hào hứng mong chờ ngày này. Ngoài rước đèn, trước đó chúng em còn được cắm trại, thi văn nghệ..”
![]() |
Những chiếc ô tô chở trẻ em và đèn ông sao đi rước - Ảnh: Kiều Linh |
Để có một đêm trung thu hoành tráng, người dân Tuyên Quang phải chuẩn bị suốt từ đầu tháng 8. Ông Nguyễn Văn Thủy, người dân ở Đại Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang kể rằng: “Mỗi gia đình dù ít hay nhiều cũng tự bỏ tiền ra quyên góp, người ít thì vài chục, người nhiều thì vài trăm sau đó mua đồ về cả làng phân công mỗi người một phần việc. Chúng tôi làm suốt trong những buổi tối ở một nhà. Thanh niên cắt giấy, người già dán. Cứ như thế, nửa tháng là xong. Chi phí cho một đêm trung thu hết khoảng 2-3 triệu”.
Lễ hội rước đèn kéo dài trong vòng 2-3 ngày. Thôn nào có xe rước đèn ông sao to nhất, ảnh Bác Hồ đẹp nhất, lễ rước hoành tráng nhất sẽ được bình chọn và trao giải thưởng do người dân tự đóng góp.
Lễ hội đón trung thu của Tuyên Quang manh nha từ rất lâu nhưng phải đến năm 2004 mới chính thức công bố thành mô hình rộng rãi. Người dân từng xã, từng huyện lại có những điểm riêng để tạo nên một không khí trung thu dù truyền thống vẫn mới mẻ, sáng tạo, mang lại không khí tưng bừng cho người dân.
![]() |
Những chiếc ô tô chở trẻ em và đèn ông sao đi rước - Ảnh: Kiều Linh |
![]() |
Từng đoàn ô tô chở ông sao, ảnh Bác Hồ… đi rước - Ảnh: Kiều Linh |
![]() |
Để có một đêm trung thu hoành tráng, người dân xã Đại Phú, huyện Sơn Dương phải chuẩn bị từ cách đó nửa tháng - Ảnh: Kiều Linh |
![]() |
Mô hình cá chép khổng lồ - Ảnh: Kiều Linh |
![]() |
Mô hình con voi - Ảnh: Kiều Linh |
![]() |
Trẻ em tất bật chuẩn bị ông sao cho đêm trung thu của mình - Ảnh: Kiều Linh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận