Đêm diễn tri ân của NSND Kim Cương: Một đêm diễn - Vạn tấm lòng

Có những cuộc hội ngộ không được đo bằng số nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu, mà bằng bao nhiêu tấm lòng cùng muốn trở về. “Đêm diễn tri ân khán giả của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương” là một cuộc hội ngộ như thế.

Đêm diễn tri ân khán giả của NSND Kim Cương: một đêm diễn - vạn tấm lòng - Ảnh 1.

Đêm diễn tri ân có sự hiện diện của hàng loạt nghệ sĩ gạo cội - Ảnh: CÔNG NGUYÊN

"Đêm diễn là nơi những người nghệ sĩ tìm về bên nhau không phải để tìm thêm ánh hào quang, mà để nói lời tri ân với khán giả, với Tổ nghiệp và với những đồng nghiệp đã đi xa", TS - MC Lê Hữu Luân bộc bạch.

Một lời mời và một nhân duyên đặc biệt

Chia sẻ về cơ duyên đảm nhận vai trò tổng đạo diễn chương trình, TS - MC Lê Hữu Luân cho biết, khi ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa, gửi lời mời thực hiện "Đêm diễn tri ân khán giả của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương", ông cảm nhận đây không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một nhân duyên đặc biệt.

Bởi ở trung tâm của đêm diễn là NSND Kim Cương - một tên tuổi đã dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Vì vậy, khi thông tin về chương trình được chia sẻ, điều khiến ê-kíp bất ngờ và xúc động là tình cảm của giới nghệ sĩ dành cho chương trình. Theo tổng đạo diễn Lê Hữu Luân, rất nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và nghệ sĩ tên tuổi đã chủ động bày tỏ mong muốn được góp mặt.

Có những nghệ sĩ tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng vẫn mong được một lần đứng chung sân khấu với NSND Kim Cương, gặp lại đồng nghiệp và những khán giả đã yêu thương, đồng hành với mình suốt một đời làm nghề.

"Không ai đến để tìm thêm ánh hào quang. Mỗi người chỉ muốn góp một câu ca, một vai diễn, một lời tâm tình - như dâng một nén tâm hương lên Tổ nghiệp, tưởng nhớ đồng nghiệp đã khuất và đáp lại ân tình của khán giả", tổng đạo diễn xúc động.

Chính những lời đề nghị tham gia ấy đã khiến công việc tổ chức chương trình trở thành một niềm hạnh phúc lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ê-kíp trước một bài toán khó. Một chương trình truyền hình trực tiếp luôn có giới hạn nghiêm ngặt về thời lượng. Trong khi đó, số lượng nghệ sĩ mong muốn tham dự và đóng góp cho đêm diễn lại vượt xa khả năng bố trí của chương trình.

"Tấm lòng nghệ sĩ thì không giới hạn, còn thời lượng truyền hình trực tiếp lại hữu hạn. Có những lời đề nghị mà chúng tôi không thể đón nhận trọn vẹn. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn nhưng cũng là nỗi trăn trở sâu nhất của người tổng đạo diễn. Tôi mong quý nghệ sĩ hoan hỷ. Dù có hiện diện trên sân khấu hay không, tấm lòng của mỗi người vẫn ở trong đêm diễn này", TS - MC Lê Hữu Luân bộc bạch.

Cuộc hội ngộ của những người còn và người đã khuất

Không gian của chương trình còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi đêm diễn được tổ chức tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Ở một nơi vốn gắn với ký ức, sự tưởng niệm và lòng biết ơn đối với những người đã khuất, sân khấu đêm ấy vì thế cũng mang thêm một tầng cảm xúc khác.

Tổng đạo diễn Lê Hữu Luân chia sẻ rằng ông tin đêm diễn không chỉ có những khán giả đang hiện diện.

"Trong ánh sáng sân khấu và làn hương tưởng niệm, dường như còn có hình bóng của Tổ nghiệp, các bậc tiền nhân và những người nghệ sĩ đã đi xa cùng trở về chứng giám cho cuộc hội ngộ của những người đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật.

Đó là nơi người nghệ sĩ hôm nay hát cho khán giả đang ngồi trước mặt mình, nhưng đồng thời cũng là một lời tưởng nhớ gửi về những người đồng nghiệp không còn có thể trở lại sân khấu. Bởi vậy, ranh giới giữa một chương trình biểu diễn và một cuộc hội ngộ nghĩa tình dường như trở nên rất mong manh. Một đêm diễn hữu hạn - một lời tri ân không có điểm kết thúc".

Theo tổng đạo diễn, "Đêm diễn tri ân khán giả của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương" vì thế không chỉ hướng đến việc tái hiện những ký ức đẹp của sân khấu. Đó còn là dịp để những thế hệ nghệ sĩ gặp lại nhau, để người nghệ sĩ nói lời cảm ơn với khán giả và để khán giả một lần nữa được gặp những gương mặt đã trở thành một phần ký ức của mình.

"Một đêm diễn có thể bị giới hạn bởi thời gian phát sóng, nhưng lòng biết ơn thì không có điểm kết thúc. Khi ánh đèn tắt, nghĩa tình vẫn sáng. Khi tiếng hát dừng, lời tri ân vẫn còn ngân vọng giữa đôi bờ âm - dương. Giá trị của đêm diễn không chỉ nằm ở danh sách những người xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, mà còn nằm ở những tình cảm phía sau sân khấu", tổng đạo diễn Lê Hữu Luân.

Tối 22-8-2026, "Đêm diễn Tri ân khán giả của NSND Kim Cương" sẽ diễn ra miễn phí tại Hoa Viên Bình Dương (TP.HCM) với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Thanh Tuấn, NSND Minh Vương, NSND Thanh Nam, NSND Thanh Điền, NSND Quế Trân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Minh Minh Tâm, nghệ sĩ Mộng Tuyền, Mai Hằng, danh hài Bảo Chung, Dũng Nhí…

Đêm diễn tri ân khán giả của NSND Kim Cương: một đêm diễn - vạn tấm lòng - Ảnh 2.NSND Kim Cương trải lòng trước đêm diễn cùng hàng loạt nghệ sĩ gạo cội

Ở tuổi gần 90, NSND Kim Cương không còn nghĩ nhiều đến những vinh quang. Điều khiến bà trăn trở lại rất giản dị: liệu mình còn đủ sức để một lần nữa đứng trên sân khấu, gặp lại những khán giả đã yêu thương mình suốt hơn bảy mươi năm qua?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất