Đề xuất xây dựng Quỹ khuyến đờn ca tài tử

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Chiều 18-3, tại Bảo tàng TP.HCM đã diễn ra cuộc họp mặt thân mật giữa lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP.HCM, các ban ngành có liên quan và nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đờn ca tài tử với chủ đề “Họp mặt nghệ nhân đờn ca tài tử và trao đổi giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử trên địa bàn TP.HCM”.

Đờn ca tài tử: Có hiểu thì mới yêuTìm hiểu về tài tử và cải lương tại báo Tuổi Trẻ

Trong cuộc họp mặt, một vấn đề làm “nóng” cuộc chuyện trò là chế độ đãi ngộ với các nghệ nhân dân gian - những người góp phần gìn giữ, đưa loại hình nghệ thuật này trở thành “báu vật” của nhân loại thông qua những ngón nghề và khả năng điêu luyện của mình.

"Nhìn những “báu vật sống” những năm cuối đời vẫn không được phụng dưỡng cho đúng mực, tôi rất đau lòng"

Vũ Kim Anh (phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM)

Giống như “lời đề từ” của bà Vũ Kim Anh, phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, sở dĩ sở không gọi đây là một hội thảo, một tọa đàm là bởi muốn cắt đứt tính cứng nhắc của những tham luận dông dài, mà thật ra là một họp mặt hỏi thăm lẫn nhau, lắng nghe những trăn trở có thật từ chính những người trong cuộc. Bởi thế ngoài những tiết mục đờn ca ngẫu hứng tại chỗ của các nghệ sĩ có mặt, cuộc họp thân tình này bỗng chốc trở thành một cuộc hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau giữa các nghệ nhân lớn tuổi. Nhiều lời nghẹn ngào khi biết chỉ trước ngày tham gia buổi gặp mặt, nghệ nhân Ba Tu vừa phải nhập viện vì bệnh tim tái phát, sức khỏe của ông đang trong tình trạng nguy kịch. Nhạc sư Vĩnh Bảo 97 tuổi lẽ ra đã có mặt nhưng vì lý do sức khỏe không thể tham dự. Nghệ sĩ Tấn Nhì khiến nhiều quan khách trong khán phòng lặng đi khi chia sẻ thật lòng: “Nhiều khi nghĩ mình sắp gần đất xa trời, muốn truyền lại cho con cháu ít nghề nhưng vì mình nghèo, không có tiền đi lại, không có ai yểm trợ cho nghệ sĩ cả... Chúng ta muốn giữ gìn ĐCTT Nam bộ thì phải giữ từ cái gốc trở đi”.

Đề xuất xây dựng một quỹ tạm gọi là “Quỹ khuyến đờn ca tài tử” của nghệ nhân Hoàng Tấn được nhiều người ủng hộ. Bà Kim Anh cũng chia sẻ thêm bà đã theo đuổi câu chuyện này trong vòng ba năm nay, chính tay bà đã ký ba đề án gửi UBND TP chờ xét duyệt nhưng câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ. “Và bây giờ, một lần nữa tôi lại kêu gọi mọi

người hãy cùng tham gia với chúng tôi, vì nhìn những “báu vật sống” những năm cuối đời vẫn không được phụng dưỡng cho đúng mực, tôi rất đau lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được điều này” - bà phát biểu tại cuộc họp mặt.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất