Đệ nhứt nghịch dại!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bữa rày có nhiều chuyện nghịch dại đáng ngại quá. Xe chở cây khủng nghễu nghện trên quốc lộ hổng biết ở đâu ra, tài xế xe buýt không có tiền thối đuổi học trò xuống đường. Coi bộ càng lúc càng khó hiểu...

Đệ nhứt nghịch dại! - Ảnh 1.

- Ối nghịch dại kiểu đó ăn thua gì. Mới đây, sau vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina làm 13 người chết, cảnh sát đã phạt một người ở chung cư cao cấp cũng tại Sài Gòn, tội cả gan đốt vàng mã ở hầm để xe chung cư cúng… cầu an, cầu may mắn!

- Rất may mắn đó chứ, là vị này chỉ bị phạt, chưa gây ra cháy!

- Nhưng nghịch dại kiểu đó chưa ăn thua gì. Có những người có học thức, có quyền lực, có địa vị xã hội cao còn nghịch dại hơn nhiều…

- Ví dụ?

- Là rất nhiều ông bà dẫu biết mình là ai cũng nộp hồ sơ xin công nhận giáo sư, phó giáo sư để rồi bể ra ê mặt bẽ bàng. Danh đã không có mà dự cũng đi tong, người đời được một phen cười chúm chím!

- Quả nhiên là đệ nhứt nghịch dại!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất