02/02/2015 16:19 GMT+7

Để người Sài Gòn luôn chạy xe văn minh, lịch sự

TTO tổng hợp
TTO tổng hợp

TTO - Gần 150 ý kiến bạn đọc phản hồi cho chùm ảnh Người Sài Gòn chạy xe thế nào? với đa số ý kiến bày tỏ niềm tự hào rằng Sài Gòn đã và đang có một văn hóa giao thông trật tự, văn minh...

22g34 đêm 25-1 trên đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2) rộng thênh thang và lạnh tê tái, hoàn toàn vắng xe cộ nhưng nhiều người vẫn dừng xe khi đèn đỏ. Một xe cũng dừng - Ảnh: M.C

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản biện cho rằng, tình trạng giao thông ở TP.HCM vẫn còn nhiều điều chưa tốt, còn chưa hoàn thiện.

Và cùng với đó là những kêu gọi ý thức mọi người, tiếp tục phát huy những điều đã làm được để làm sao chuyện giao thông ở TP.HCM thực sự có văn hóa.

Bạn đọc Thuận viết: Mình đang sống ở Sài Gòn, thấy giao thông cũng bát nháo lắm. Sáng sớm đi làm, bà con vô tư vượt đèn đỏ. Khuya có mỗi mình đứng đèn đỏ còn mấy chú mấy bác cứ mặc mà phi. Đợi đèn còn 5 ,7 giây mấy bác đã bóp còi inh ỏi... còn 5 giây thì mấy bác lo chạy mất rồi. Mình đứng lại thì bị chửi.

Bạn đọc X-Men chỉ ra một điểm xấu khác: Người Sài Gòn ra đường chạy xe hở 1 tý là bóp còi inh ỏi sao không thấy đề cập trong bài viết này?!

Với bạn đọc Tài thì "nếu SG sớm xóa hết "văn hóa 3 giây", tức còn 3 giây nữa đèn tín hiệu giao thông mới chuyển đổi, nhưng người đi đường đã phóng xe đi thì rất tuyệt".

Bạn đọc Quốc cho rằng: Bài viết tập trung vào đối tượng xe máy là chủ yếu, còn taxi và xe bus chưa thấy nhắc đến. Hai loại xe này ở Sài Gòn vẫn còn thiếu ý thức và "hung thần" lắm.

Bạn đọc Lê Minh chỉ thêm: Vẫn còn tình trạng dừng xe đèn đỏ thì lấn sang làn ngược chiều và cố chen lên phía trước. Vừa điều khiển xe vừa ăn uống, hút thuốc hoặc trò chuyện đùa giỡn... Người tham gia giao thông cần suy nghĩ về hành động của mình và học hỏi thêm về sự văn minh đô thị của các nước khác.

Bạn đọc Robin chia sẻ: Thật ra khi đường bị kẹt hoặc vào giờ cao điểm thì xe cộ ở Sài Gòn cũng lộn xộn lắm. Ai cũng hối hả nên xe cộ chen lấn... Nhưng nhìn chung, ý thức chấp hành luật giao thông là tốt như có đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, đậu xe đúng vạch khi đèn đỏ, không vượt đèn đỏ, không chở 3,4 người...

​Bạn đọc H.T.H bày tỏ: Mặc dù đa số người SG tuân thủ luật giao thông và ý thức tốt nhưng cũng còn "một vài" hình ảnh chưa đẹp mắt... Hi vọng ý thức tự giác của mỗi người tự nâng cao để an toàn cho mình và cho mọi người đi đường và hơn hết là nó thể hiện được văn hóa của người VN... Tai nạn giao thông thật thảm khóc và khủng khiếp. Đã có bài báo thống kê "mỗi ngày có 25 người không về nhà khi tham gia giao thông đường bộ tại VN." (một con số thật khủng khiếp!)

Bạn đọc Tuan Linh bình luận: Bài viết phản ánh được mặt tốt của giao thông Sài Gòn. Nhưng mặt xấu thì cũng kinh khủng lắm. Vào giờ cao điểm thì lộn xộn không kém nơi nào. Cũng còi inh ỏi, leo lề, lấn tuyến. Nhìn những người ăn mặc lịch sự nhưng cứ vô tư chạy xe trên lề, lấn tuyến trái mà thấy buồn. Không biết họ có thấy xấu hổ với hành động của mình không?

Bạn đọc Tuan Linh kể: "Sống ở Sài Gòn hơn 20 năm, tôi thấy ý thức pháp luật của thành phố mình bị thụt lùi. Tôi còn nhớ sự ngưỡng mộ của mình về giao thông và văn hóa xếp hàng của người Sài Gòn những năm đầu 1990. Năm 1991, tôi lần đầu lên Sài Gòn sinh sống. Nhà tôi cách ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong không xa, ngày nào cũng đi học ngang đó. Ở cái ngã tư không đèn đỏ này khi đó, mọi người bên này tự động dừng lại cho bên kia đi, rồi những người bên kia tự động đứng lại cho người bên này đi.... trật tự như một dây chuyền công nghiệp. Còn ở rạp chiếu phim hay bất cứ nơi nào đông đúc khác thì mọi người xếp hàng dài để mua vé."

"Ngày xưa đó nay không còn nữa. Tôi, các bạn và chúng ta hay chung tay bằng cách mỗi ngày đi đường đúng luật là đủ rồi." - bạn đọc Tuan Linh kêu gọi.

Cùng quan điểm, bạn đọc Trần Thái Bình viết: Hoan nghênh tác giả đã chụp được những hình của những người Sài Gòn tử tế tuân thủ luật cơ bản của giao thông. Tôi mong chờ thấy được những hình ảnh này nữa trên những con đường Sài Gòn.

Bạn đọc P.Lê cũng kêu gọi: Hãy cố gắng tập dừng đèn đỏ đúng vạch đúng làn để cho bọn trẻ noi theo, ý thức sẽ được mọi người nhìn và bắt chước theo để trở thành một phản xạ ngầm diễn ra một cách tự nhiên là điều nên làm.... 

Mong mọi người sẽ đi đường tuân thủ pháp luật, tôn trọng người khác, đúng như một comment của bạn đọc Van Hung là: "Hãy là người Sài Gòn thân thiện, rộng lượng, bao dung...!" -  comment này được gần 290 lượt thích (tính đến 15g10 ngày 2-2).

TTO tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên