05/12/2017 10:38 GMT+7

Đề nghị cách ly con trai hay bị cha đánh lúc 'trái gió trở trời'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Sáng 5-12, Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đã mời ông Khuất Hưu Q. (49 tuổi) đến làm việc vì liên quan đến việc ông này đánh con trai ruột bị đa chấn thương, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Đề nghị cách ly con trai hay bị cha đánh lúc trái gió trở trời - Ảnh 1.

Cháu A. bị bố ruốt đánh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể - Ảnh: TT

Thiếu tá Y Tuệ Ayun - trưởng Công an xã Cư Né - cho biết sự việc xảy ra vào trưa 3-12. "Đến chiều sáng 4-12, sau khi nghe tin có việc ông Q. đánh con gây chấn thương, đích thân tôi cùng các cán bộ địa phương xuống gia đình để đưa cháu bé đi bệnh viện. Hôm qua, ông Q. đang trong tinh thần kích động nên sáng này công an xã mới mời lên làm việc" - thiếu tá Y Tuệ thông tin.

Trước đó, trưa 3-12 dù đã xin và bố không đồng ý nhưng cháu A. vẫn đi chơi đến 13h cùng ngày mới về. Bực tức con không nghe lời, ông Q. lấy một cây tre đánh nhiều cái vào người con trai. Đến sáng 4-12, cháu H. đi học thì cô giáo biết việc nên báo chính quyền địa phương.

Bác sĩ Y Nhân M’lô - giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) - thông tin cháu A. nhập viện trong tình trạng bầm tím ở mặt, tay, chân và lưng. Hiện tại sức khỏe của cháu  A. đang dần hồi phục, đã ăn uống được bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

 Một cán bộ thôn Ea Kroa cho biết gia đình cháu A. có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cách đây 5 năm, ông Q. bị tai nạn giao thông và không còn bình thường như trước, thỉnh thoảng không kiềm chế được cảm xúc, hành vi. Hiện vợ ông Q. (không đăng ký kết hôn) và con gái đầu đã dọn đi nơi khác sống, ông Q.  sống cùng cháu A. tại nhà.

"Những lúc tỉnh táo, ông Q. rất thương con trai và thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cháu A.. Thế nhưng mỗi khi trái gió trở trời, thần kinh không được ổn định thì ông ấy lại nổi nóng bất thường" - cán bộ này cho biết

Bà Nguyễn Thị B. (49 tuổi, mẹ cháu A.) kể năm 2003 bà và ông Q. về sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó chuyện gia đình không êm ấm nên bà bế hai con về ngoại sống nhưng ông Q. yêu cầu được nuôi cháu A.. Hôm qua lại nghe tin con bị đánh, đến bệnh viện thấy vết thương của con bà B. rất đau xót. "Tôi mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ để tôi đưa con trai về nuôi để bảo vệ cháu" - bà B. mong mỏi.

Theo thiếu tá Y Tuệ, trong quá trình làm việc, ông Q. luôn giành quyền nuôi cháu A. vì nói rất thương con. Tuy nhiên lo lắng cho tình trạng của cháu, công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đưa cháu A. về cho mẹ nuôi, tránh những lúc "trái gió trở trời" ông Q. lại hành hạ con. "Tuy nhiên việc cách ly con trai với bố ruột phải do cơ quan pháp luật có thẩm quyền quyết định" - thiếu tá Y Tuệ nói.

Về việc cháu A. thường bị bố đánh nhưng chính quyền địa phương không can thiệp, ông Y Tuệ nói cũng có nghe phản ảnh nhưng chưa có căn cứ. Lần này phát hiện cháu bị đánh, bị thương khá nặng nên đã can thiệp và đưa cháu bé đi điều trị ngay. "Ở xã không có bộ phận chuyên trách về bảo vệ trẻ em nên việc theo dõi cũng chưa thật sự sát sao" - ông Y Tuệ giãi bày.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên