29/10/2019 15:44 GMT+7

Đe dọa giết cán bộ kiểm dịch do… ‘hiểu lầm’

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Vì kiên quyết không cho xe chở thịt heo vi phạm, một cán bộ kiểm dịch thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP.HCM nhiều lần bị chủ hàng gọi điện dọa 'giết'.

Đe dọa giết cán bộ kiểm dịch do… ‘hiểu lầm’ - Ảnh 1.

Tài xế xe tải chở sản phẩm động vật vi phạm làm việc tại chốt kiểm dịch - Ảnh: T.L.

Cảnh sát điều tra Công an Q.2 (TP.HCM) vừa thông báo kết quả giải quyết tố cáo của bà Đặng Thị Tuyết (Tuyết ‘lửa’, phó phòng thanh tra pháp chế Chi cục chăn nuôi - thú y TP) liên quan đến việc bà bị đối tượng kinh doanh sản phẩm động vật vi phạm dọa giết.

Theo thông báo này, Công an Q.2 xác định ông Đào Xuân Giới (chủ xe vi phạm) có gọi điện đe dọa xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của bà Tuyết.

Lý do được cơ quan này xác định là do "hiểu nhầm" trong việc bà Tuyết cùng đoàn thanh tra phòng chống dịch lập biên bản ghi nhận dây niêm phong của xe đông lạnh chở hàng bị đứt.

Sau khi gọi điện, ông Giới không còn có hành vi đe dọa nào khác đến bà Tuyết và gia đình nên cơ quan điều tra kết luận "không đủ yếu tố cấu thành tội phạm đe dọa giết người".

Ông Giới bị Công an Q.2 ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi "có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ".

Đe dọa giết cán bộ kiểm dịch do… ‘hiểu lầm’ - Ảnh 2.

Dây niêm phong bị tháo để xuống hàng trước khi bị cán bộ kiểm dịch phát hiện - Ảnh: T.L.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, trưa 11-7-2019, đoàn liên ngành số 2 TP.HCM do bà Đặng Thị Tuyết (phó trưởng đoàn) chốt chặn tại cầu Kỳ Hà (Q.2), phát hiện ông Đào Trọng Thùy (tài xế của ông Giới) vận chuyển chở thịt heo về chợ Phú Xuân (Nhà Bè) tiêu thụ.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định ông Thùy tự ý tháo dây niêm phong xuống một lô hàng tại chợ Cây Xoài (Q.2) trước đó. Hành vi vi phạm bị phát giác, ông Thùy không hợp tác, tự ý lên xe chạy đi buộc cán bộ CSGT phải đuổi theo yêu cầu dừng lại.

Sau khi biết xe hàng bị bắt, ông Giới gọi điện cho bà Tuyết la lớn: "Tôi nói chị biết, làm thế nào thì làm đừng làm quá. Cuộc đời sống là chính, chị liệu đấy". 

Không dừng lại ông này còn thách bà Tuyết "đốt xe" và quát: "Chị làm quá tôi giết chị luôn đấy. Mày làm khó khăn với tao, tao giết mày đấy". 

Các hành vi này ông Giới đều thừa nhận với Tuổi Trẻ Online sau đó và cho rằng: "Trong lúc bức xúc có có dọa giết bà Tuyết. Bức xúc chửi nhau là chuyện bình thường".

6 lần bị đe dọa giết

Với cách làm việc kiên quyết, từ năm 2011 đến nay có tất cả 6 lần bà Tuyết "lửa" bị các đối tượng vi phạm đe dọa "giết ".

Tất cả các lần bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, bà Tuyết đều làm đơn trình báo Công an TP.HCM. Tuy nhiên, chưa lần nào cơ quan công an xác minh ra đối tượng nhắn tin, gọi điện vì... sim rác.

Bà Đặng Thị Tuyết, được mệnh danh là "Tuyết lửa" bởi sự máu lửa trong công việc và chặn đứng hàng ngàn vụ vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép từ các tỉnh vào TP.HCM tiêu thụ.

Tuyết Tuyết 'lửa', người phụ nữ 6 lần bị dọa giết

TTO - 'Tuyết! Con mày đi học sẽ...', 'Tao cho mày ăn kẹo đồng', 'Mày có phải là con Tuyết không? Mày không sống được với bố đâu nhé, tao sẽ giết mày'...

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên