
Một bức tranh về bất bình đẳng xã hội được vẽ lên sống động qua các bức ảnh
Đây là chia sẻ của nữ nhiếp ảnh gia Maika Elan về những tác phẩm tác phẩm vừa được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng nhóm Vietnam Street Photography và ECUE trao giải Cuộc thi ảnh về bất bình đẳng xã hội.
Maika Elan là một trong những giám khảo của cuộc thi. Ban tổ chức cho biết, sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 300 tác phẩm được gửi về từ 89 tác giả.
Các bức ảnh khắc hoạ đậm nét bức tranh bất bình đẳng xã hội như chuyện bất bình đẳng trong kinh tế, bất bình đẳng giới, tiếp cận y tế, bất bình đẳng với người già, trẻ em và nhóm người khuyết tật.
Một số bức ảnh xuất sắc nhất đã được Ban tổ chức lựa chọn trao giải tại Hà Nội hôm 5-1.
Đó là những bức ảnh chụp em bé vô gia cư ở Đà Lạt; những người nhà bệnh nhân ngủ ngoài hành lang bệnh viện Đà Nẵng; hai thế giới khác biệt trong lòng thành phố Hải Phòng; một cô gái Mông gào khóc giữa sự giằng kéo của những thanh niên lợi dụng tục lệ kéo vợ mà chòng ghẹo phụ nữ quá đà tại Lào Cai; cảnh sống trái ngược giữa những ngôi nhà theo sông ven kênh rạch ở quận Bình Thạnh và khu đô thị xa hoa liền kề.

Cảnh sống trái ngược giữa những ngôi nhà ven kênh rạch ở quận Bình Thạnh và khu đô thị xa hoa liền kề - Ảnh: NGUYỄN VĂN HỢP

Tác phẩm 'Trong đêm đông em chỉ mơ một mái ấm gia đình' - Ảnh: TRẦN NGỌC ANH

Tác phẩm 'Hai thế giới trong lòng thành phố' - Ảnh: NGUYỄN QUỐC HUY

Người nhà bệnh nhân ngủ ở hành lang bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: PHẠM VÕ HOÀNG GIANG

Cô gái Mông khóc thét với tục 'Kéo vợ' ở Lào Cai - Ảnh: NGUYỄN TIẾN THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận