
Nghệ sĩ Đinh Công Đạt (trái) trò chuyện về tác phẩm mới của anh tại triển lãm Hai người bạn - Ảnh: T.ĐIỂU
Đinh Công Đạt có còn "rồ" trên con đường mới?
Một Đạt khác
Loạt tác phẩm điêu khắc chỉ những hình vuông, tròn cơ bản và chỉ một màu đen mà Đinh Công Đạt giới thiệu tới công chúng những ngày cận Tết, trong triển lãm Hai người bạn, cùng nghệ sĩ người Bắc Ireland đang sống và làm việc tại Mỹ - Rodney Dickson.
Không hẹn mà gặp, hai người bạn cùng đem đến những tác phẩm chỉ đơn sắc đen và dường như đều đi ngược lại với con đường trước đó của họ.
18 tác phẩm tranh của Rodney Dickson và điêu khắc của Đinh Công Đạt, màu sắc được tiết giảm, hình khối quay về với dạng thức cơ bản nhất và việc kể chuyện được khước từ một cách có ý thức.

Những tác phẩm điêu khắc đầy mới mẻ của Đinh Công Đạt tại triển lãm Hai người bạn
Đặc biệt, Đinh Công Đạt làm bạn bè, người yêu mỹ thuật kinh ngạc vì sự “thoát xác” bất ngờ.
Trước đây, anh thường được biết đến với điêu khắc mang dấu ấn mỹ học truyền thống, sinh động và giàu chi tiết. Lần này anh giới thiệu những cấu trúc điêu khắc được tiết chế rõ rệt, sử dụng chất liệu papier-mâché kết hợp sơn ta truyền thống.
Nếu như trước đây Đạt Kiến (một biệt danh khác của Đinh Công Đạt) thường làm các tác phẩm nhỏ, nhiều màu sắc, thì nay anh quay ngược lại. Lần này các tác phẩm lớn hơn, hình khối giản lược đến mức căn bản (vuông và tròn), trên chất liệu giấy và sơn ta, và chỉ đơn sắc đen.
Với Đinh Công Đạt, đây là một bước chuyển lớn, khiến anh hài lòng, một dấu mốc vượt qua chính mình.

Đinh Công Đạt (trái) và Rodney Dickson (giữa) tại triển lãm chung của hai người - Ảnh: NVCC
Khi Đạt Rồ hết khôn lanh
Đạt Rồ kể, 15 năm, anh từng tâm sự với người bạn (nhạc sĩ Quốc Trung), rằng anh ước ao có một tai nạn nào đấy xảy đến với mình để anh có thể nghĩ ra cái gì mới. Lúc đó anh thấy mình cạn ý tưởng, cứ dẫm đi dẫm lại chính mình, khiến anh “cáu giận thực sự”. Bao năm qua, Đinh Công Đạt mong mỏi, đau đáu kiếm tìm một lối mới.
“Tôi làm đủ thứ, nhưng vẫn cứ là lặp lại mình, vẫn khôn lanh, tính toán. Tôi dùng sự tinh quái, kỹ năng giỏi giang của mình để làm ra thứ mà mình biết rõ khán giả sẽ đón nhận hào hứng. Chặng đường ấy, vẫn có những sáng tạo, nhưng sáng tạo trong lối cũ”, Đinh Công Đạt nói.
Và sau bao năm vật vã kiếm tìm một lối mới, Đinh Công Đạt đã vừa tìm thấy.
Đó là một lối mà anh bảo là “bỏ qua cả thị trường cả nghệ thuật, làm chỉ để thỏa mãn mình”. Nó thuần túy điêu khắc và thuần túy cổ điển. Hình khối cổ điển. Vật liệu (giấy và sơn ta) cổ điển).
Kỹ thuật cổ điển, không có gì cải tiến, cách tân, mà cái mới lại chính là ở đấy. Đó là thứ nghệ thuật “không cần nhiều lời, không cần màu sắc, tước bỏ hết mọi sự khéo léo, khôn ngoan, lọc lõi, tinh quái”.
Đinh Công Đạt “cực kỳ thú vị với loạt tác phẩm này”. Anh nhận ra, nghệ thuật té ra rất gần gũi, rất đơn giản, rất dễ dàng, ai cũng có thể làm được.

Những tác phẩm điêu khắc đầy mới mẻ của Đinh Công Đạt tại triển lãm Hai người bạn
Với loạt tác phẩm này, Đinh Công Đạt thấy mình bước qua thứ nghệ thuật mô tả, nghệ thuật mang tính trang trí thị giác mà anh làm trước đó, để đến với nghệ thuật ý tưởng, thứ nghệ thuật “không kể chuyện, không trình bày”, không có câu chuyện văn học mà chỉ thuần giá trị thị giác.
Khi bước qua lối làm nghệ thuật khôn lanh, liệu Đạt Rồ đã hết rồ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận