20/11/2019 10:32 GMT+7

Đạp xe 300km để cổ vũ đội tuyển Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - 10h sáng 19-11, anh Trần Duyệt và Nguyễn Công Tuyến đã đến SVĐ Mỹ Đình sau hành trình đạp xe 300km từ Sơn La về Hà Nội cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng với Thái Lan vào tối cùng ngày.

Đạp xe 300km để cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Chú cháu anh Trần Duyệt (trái) và Nguyễn Công Tuyến tại SVĐ Mỹ Đình sáng 19-11 - Ảnh: K.XUÂN

Thời tiết Hà Nội sáng 19-11 chuyển lạnh do đợt gió mùa đông bắc mới xuất hiện vào đêm hôm trước. Ở sân Mỹ Đình, do người thân đã mua được vé xem trận đấu Việt Nam - Thái Lan nên cả hai bộc lộ niềm vui vô cùng. 

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, anh Trần Duyệt tâm sự: "Tôi và Tuyến là hai chú cháu, gia đình ở thành phố Sơn La và rất mê bóng đá. Tôi và Tuyến thường xuyên đạp xe để duy trì sức khỏe. 

Để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan, hai chú cháu tôi lên kế hoạch đạp xe từ Sơn La về Hà Nội xem trận đấu. Sáng nay đến đích mừng quá! Đây cũng là lần đầu chúng tôi đạp xe xuống Hà Nội, lần đầu được vào sân Mỹ Đình xem bóng đá".

Anh Duyệt cho biết cách đây nhiều năm do tai nạn lao động nên anh bị vỡ gối, sau phẫu thuật anh đi lại vô cùng khó khăn. Sáu năm trước anh bắt đầu tập chạy xe đạp, điều này giúp anh có đôi chân khỏe hơn, vững vàng hơn. 

Mỗi ngày trung bình anh đạp 80km, một năm qua anh đã đạp được 17.000km. Còn theo anh Tuyến, do sinh hoạt trong các CLB xe đạp của tỉnh Sơn La nên họ thường xuyên đi trên các cung đường ở Sơn La và các tỉnh Tây Bắc. Một năm qua anh Tuyến cũng đã đạp được 10.000km.

Hành trình Sơn La - Mỹ Đình dài 300km của hai chú cháu bắt đầu từ ngày 17-11. Anh Tuyến chia sẻ: "Chúng tôi quen đạp xe đường đèo nên cũng không gặp trở ngại gì lớn dù lần đầu tiên đạp 300km liên tục. 

Đêm đầu tiên chúng tôi dừng chân ở Mộc Châu, đêm thứ hai dự định về đến thị xã Xuân Mai nhưng do trời đổ mưa to nên không kịp, đành nghỉ lại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) và đến sáng 19-11 thì đi tiếp về Hà Nội. Trên đường đi chú Việt có bị đau nhức gối do trước kia bị tai nạn. 

Thế nhưng vượt qua tất cả, chúng tôi đã cán đích và tối 19-11 có mặt tại SVĐ Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam".

Tình yêu của những CĐV như anh Việt, anh Tuyến là nguồn động viên cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong hành trình chinh phục những cột mốc cao hơn của bóng đá Việt Nam.

Bác sĩ Việt ở Nam Sudan cổ vũ đội nhà ở ngay... đại đội Công binh Thái Lan Bác sĩ Việt ở Nam Sudan cổ vũ đội nhà ở ngay... đại đội Công binh Thái Lan

TTO - 16h ngày 19-11 (giờ Nam Sudan), các y bác sĩ mê bóng đá thuộc đoàn cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đã sang doanh trại của đại đội Công binh Thái Lan để xem trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên