09/11/2025 09:32 GMT+7

Đập tràn ở Ayun Pa bị lũ cuốn trôi một đoạn, giữa đêm bộ đội được huy động giải cứu người dân

Tới sáng 9-11, mực nước chảy qua đập tràn buôn Chư Tê, tỉnh Gia Lai (thị xã Ayun Pa cũ) đã bớt chảy xiết. Bộ đội tiếp tục túc trực ở hai bên đập để đảm bảo an toàn, hỗ trợ người dân.

bộ đội - Ảnh 1.

Người dân cùng lực lượng quân đội đưa nước uống qua cho vùng dân cư bị cô lập - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết khuya 8-11, rạng sáng 9-11, đập tràn buôn Chư Tê nối xã Ia Rsai cũ và xã Chư Rcăm, tỉnh Gia Lai bất ngờ bị nước xiết bị cuốn trôi 17m, khiến các khu dân cư hai bên bị cô lập.

Nước chảy cuồn cuộn từ thượng nguồn cũng uy hiếp 112 hộ với tổng 521 nhân khẩu ở các xã.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 - Ayun Pa triển khai phương án tiếp cận để giải cứu bảo đảm an toàn cho người dân.

bộ đội - Ảnh 2.

Máy móc được huy động để gia cố đoạn đập bị nước cuốn trôi - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

bộ đội - Ảnh 3.

Xe quân đội đưa nước uống cấp cho người dân bị cô lập do vỡ đập tràn - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đem theo trang thiết bị, huy động máy móc xuống vị trí đập tràn bị vỡ để khẩn trương gia cố đập, vận chuyển nước uống cung cấp cho người dân ở khu vực bị cô lập.

Thông tin đến Tuổi Trẻ Online, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đến 7h sáng 9-11, mực nước qua tràn đã bớt xiết. Các lực lượng đang dùng các phương tiện chuyên dụng để sơ tán người dân tới nơi an toàn, chờ khắc phục đoạn đập bị vỡ.

Mưa lũ do ảnh hưởng bão số 13 những ngày qua cũng gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Gia Lai. Các đơn vị của Quân khu 5 đang tiếp tục bám địa bàn giúp dân dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai.

17 mét đập tràn Ayun Pa bị lũ cuốn trôi giữa đêm, bộ đội Gia Lai được huy động giải cứu người dân - Ảnh 5.Bộ đội vượt núi cõng hàng vào cho dân vùng cô lập sau lũ

Ngay khi mưa giảm, mực nước các sông rút dần, từng hàng dài bộ đội Quân khu 5 lầm lũi cõng hàng vượt núi đi vào các ngôi làng vùng cao ở các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My cũ (Đà Nẵng) để tiếp tế cho dân vùng cô lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất