![]() |
Tặng hoa cho vợ (ảnh mang tính minh họa) - Ảnh: GIA TIẾN |
Hiện nay có rất nhiều sách báo hướng dẫn cách “giữ lửa” tình yêu vợ chồng, chị nên tham khảo thêm. Còn trước hết, chị hãy cùng chồng đánh thức sự âu yếm của một người đàn ông thử xem! Tôi tin rằng đàn ông hay phụ nữ luôn cần sự âu yếm, nhưng có thể anh chưa biết được sự âu yếm đang trốn chỗ nào.
Chị từ từ “tập” cho chồng bằng cách đem đến bất ngờ, như: một vòng tay choàng nhẹ qua cổ, một cái hôn nhẹ lên má, lên trán mỗi khi anh đi làm về. Đêm, chị có thể tự động nắm tay anh và bảo: “Em thích thế, em sẽ ngủ ngon nếu anh ôm em vào lòng”... Từ từ anh sẽ hiểu chị. Cuối tuần chị có thể dành chút thời gian riêng cho anh và chị. Lâu lâu chị mua một bó hoa nhỏ và bảo: “Trước giờ chưa được ai tặng hoa, em sẽ rất thích nếu được anh tặng vào dịp lễ”.
Chị đừng ngại hoặc đừng nghĩ “tại sao mình là phụ nữ mà lại dạy chồng âu yếm mình”. Điều đó hoàn toàn bình thường vì chị không phải là người duy nhất làm điều đó. Tìm sự âu yếm để duy trì một tình yêu, một cuộc hôn nhân tốt đẹp điều nên làm.
Tôi kết hôn bốn năm, hai năm đầu tôi không nhận được một bông hoa hay một món quà nào từ chồng trong ngày 8-3 hay lễ tình yêu. Do vậy, ngày 8-3 năm sau, tôi rủ chồng đi mua hoa cùng tôi. Tôi đặt hoa vào tay anh và bảo: “Anh hãy nói tặng em đi”. Chồng tôi cứ nghĩ tôi... vớ vẩn nhưng năm sau anh ấy đã biết tặng hoa cho vợ!
Chị Mai ạ, cuộc sống vợ chồng ngoài đời nhiều khi không bay bổng như trên sách báo. Chị hãy cùng chồng đánh thức sự âu yếm để gia đình mãi hạnh phúc nhé chị!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận