
Anh Danh Phương là người có uy tín, vận động người dân đều nghe - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ấp Minh Hưng hiện nay thật sự đổi khác, từ lộ giao nông thôn đến đời sống của đồng bào dân tộc Khmer. Các mảnh vườn hoang hóa ngày nào nay đã được phủ xanh bởi vườn cây ăn trái, bởi cánh đồng lúa bạt ngàn minh. Đó là chứng sống động cho cuộc sống mới sung túc của vùng đất này.
Quyết làm ăn và lập nên tổ hợp tác làm lúa
Ở một quán cà phê nhỏ ven đường, chúng tôi đã có dịp gặp và trò chuyện cùng anh Danh Phương - bí thư, trưởng ấp Minh Hưng - về sự đổi thay của quê hương, đặc biệt sự phấn đấu vươn lên để trở thành người có uy tín, gương mẫu trong dân.
Anh Phương kể sau khi lập gia đình, anh chỉ sở hữu ít công ruộng nhưng đất đai hoang hóa, nghèo nàn nên năng suất lúa không cao, đời sống bấp bênh, vất vả. Vợ anh Phương lúc này chăn nuôi heo, trâu và bò. Anh Phương thì tham gia công tác ở ấp và trở thành trưởng ấp vào năm 2004.

Anh Danh Phương vận động người dân góp công, góp của xây dựng lộ, cầu để góp phần thay đổi diện mạo quê hương - Ảnh: CHÍ CÔNG
Do chí thú làm ăn, tích cóp tiền, anh dần dần mua được thêm đất ruộng ở địa phương. Đến nay anh có khoảng 10ha đất ruộng (khoảng 3,5 ha thuê) và làm ước đạt năng suất 900kg lúa tươi/công.
"Hồi xưa làm đất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm nên có lúa cũng khó bán. Năm 2006, tôi quyết tâm vận động bà con làm tổ hợp tác, gieo sạ lúa đồng loạt, hạn chế rủi ro đầu ra", anh Phương vui vẻ nói.
Anh Phương cũng nhiều đêm mất ăn mất ngủ để vận động người dân địa phương bỏ tiền túi ra mua đất (diện tích ngang 2m, chạy dài 1.000m) để làm đê bao khép kín. Sau đó anh đã phát triển thêm trạm bơm và chủ động quản lý nước nên năng suất lúa cao.
"Đến nay ấp đã có đê bao khép kín nên làm ruộng khỏe lắm. Bà con cũng rất yên tâm. Tôi đang bơm nước đồng loạt để chuẩn bị gieo sạ vụ lúa đông xuân. Bà con ai cũng phấn khởi ra đồng. Lúa năm nay sẽ gieo sạ giống OM18 hoặc Đài Thơm 8 và tôi cũng như bà con đang hứa hẹn một mùa bội thu", anh Phương khoe.
Vận động là dân nghe, dân tin
Ấp Minh Hưng có hơn 80% là đồng bào dân tộc Khmer. Người dân ở đây chủ yếu làm ruộng, làm vườn, trồng rau và nuôi cá. Do dân trí còn thấp nên đôi lúc nhận thức của một số người dân chưa cao, dễ quên và còn giữ thói quen cũ. Do đó, anh Phương cho rằng việc vận động tuyên truyền rất khó.

Anh Danh Phương bên trạm bơm nước để giúp bà con gieo sạ lúa đồng loạt - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tuy nhiên, không bằng cách này thì cách khác, anh đã gương mẫu và dần dần lấy được tín nhiệm của dân và vận động mọi việc dễ dàng. Đặc biệt là anh vừa kịp thời ngăn cản được 2 vụ tảo hôn xảy ra ở địa phương.
"Do nhận thức chưa cao, còn sợ phân chia tài sản nên đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương còn xảy ra tình trạng tảo hôn. Sau khi giải thích, cắt nghĩa thiệt hơn thì tôi thấy người dân đều nghe, chấp hành tốt, không vi phạm", anh Phương lý giải.
Anh Danh Phương - bí thư kiêm trưởng ấp - là người có uy tín ở ấp Minh Hưng, xã Châu Thành. Đặc biệt là anh đã góp sức tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp
Năm 2025, anh Phương còn kết hợp với Công an xã Châu Thành đi vận động, tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy ở địa phương.
Ngoài ra thời gian qua anh tự vận động người dân góp công, góp của chung tay xây dựng nhiều lộ giao thông nông thôn, cầu ở địa phương để học sinh đi học thuận tiện.
"Hồi xưa ở đây lộ đường đất đi lại khó khăn. Hiện tại bà con cùng chung sức góp của làm lộ bê tông nên xe chạy thuận tiện.
Học sinh, bà con đi lại không còn khó khăn. Việc này tôi thấy anh Phương làm rất tốt, bà con ai cũng vui hết", ông Danh Tưởng - người dân ấp Minh Hưng - cho biết.
"Khi vận động được người dân ý thức chấp hành tốt, tôi vui lắm. Tới đây tôi sẽ tiếp tục đồng hành với người dân và hoàn thiện lộ giao thông để góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng cuộc sống giàu đẹp", anh Phương nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận