Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Đánh cá xa bờ: mưu sinh trên đầu ngọn sóng
TTO - Mỗi chiếc tàu đánh cá xa bờ xuất bến, ông chủ phải chi 150 - 300 triệu đồng mua dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm... đủ sức bám biển 20 - 30 ngày.

Thuyền trưởng Võ Thành Tân, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, chạy tàu ra Trường Sa, lặn bắt được con cá mú đỏ
Có những chiếc tàu làm nghề lưới vây, quân số 10 - 15 người, chen chúc ăn ở, ngủ nghỉ, đi lại, lao động nặng nhọc trên chiếc tàu gỗ có diện tích chỉ mấy chục m2, với 2 tháng ở lại liên tục giữa Biển Đông.
Ra biển, đồng hồ sinh học của con người bị đảo lộn. Họ ban ngày chỉ ngủ vài tiếng hồng hồ, ban đêm thức trắng để đánh bắt. Người làm nghề lặn lặn dưới độ sâu 20 - 50m ban đêm, luồn lách vào các ngõ ngách, hang sâu để săn bắt hải sản. Một tay cầm đèn pin, một tay cầm tên bắn hoặc phóng lao, khi phát hiện con cá to, họ tiến lại gần ra tay chính xác vào "điểm huyệt" con cá chết ngay lập tức.

Tàu đánh cá loại lớn mua từ 10.000 - 25.000 lít dầu để đủ sức ở lại 1 tháng trên Biển Đông
Lao động nghề biển khơi phải đối mặt bao nhiêu mối hiểm nguy, mạng người như treo đầu ngọn sóng, vì cuộc sống mưu sinh họ phải chấp nhận tất cả.
Thuyền trưởng Ngô Xuân Hoàng, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), làm nghề mành chụp ở ngư trường Trường Sa, chia sẻ: "Lao động nghề biển lắm gian nan. Nhiều đêm cá chạy nhiều, tất cả các thành viên trên tàu phải làm việc cật lực.
Gặp trời mưa lạnh, phải đứng dưới mưa nhặt mực, phân loại cá đưa vào khay nhựa, rồi mang xuống dưới hầm đá lạnh bảo quản. Làm cố cả đêm đến sáng cho xong việc, rồi tắm rửa, thả neo dù, ăn cơm, vào chợp mắt chút đỉnh. Xế chiều lại lo chuẩn bị dây, chì, lưới.
Làm khổ như vậy, nếu không may gặp chuyến biển bị thất thu, âm vốn thì lỗ vài trăm triệu đồng như thường".
Thuyền trưởng như Hoàng ngủ còn ít hơn bạn thuyền, ban ngày phải lo quan sát, canh chừng các tàu chở hàng khổng lồ đi qua va vào...

Kiểm tra hệ thống đèn“dẫn dụ” cá, mực trước khi khai thác

Chiều đến, các lao động trên tàu chuẩn bị lưới để đánh bắt vào buổi tối

Ngư dân ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lặn săn bắt hải sản ở Trường Sa

Ngư dân vui mừng bắt được con cá ngừ đại dương

Những mẻ lưới kéo lên cá đầy cả boong tàu

Đây là ngư trường mà ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ thường hay đánh bắt

Dịch vụ hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây A (Trường Sa) là nơi trú bão của ngư dân. Tại đây có nhà máy sản xuất nước đá, trạm bán dầu, xưởng sửa chữa tàu thuyền
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
-
TTO - Ngay khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP.HCM ôm nhau khóc vì đường vào lớp 10 hẹp dần khi điểm thi thấp dưới mức tưởng tượng của họ.
-
TTO - Tại sao một số tài xế biết luật mà vẫn chạy xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc? Tại sao họ biết bị "phạt nguội" qua camera mà vẫn không sợ... bị phạt?
-
TTO - Công an quận 3, TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu một loạt đồng hồ đeo tay đời mới của khách hàng gửi bảo hành, sửa chữa (nhưng không có biên nhận) ở hộ kinh doanh Diamond Watch On Time Service.
-
TTO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Chính phủ cần sớm nghiên cứu, trình Quốc hội giảm thuế ngay để giảm giá xăng dầu, góp phần giảm bớt khó khăn, gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận