15/05/2018 17:10 GMT+7

Đánh bạn nhập viện vẫn được hạnh kiểm tốt vì... cuối cấp?

NGUYỄN HẢI ANH (Ba Đình, Hà Nội)
NGUYỄN HẢI ANH (Ba Đình, Hà Nội)

TTO - Vì cuối cấp nên thầy cô thường nhẹ tay khi đánh giá hạnh kiểm học trò. Vì cuối cấp nên dù học trò đánh lộn, vô lễ với thầy cô vẫn là học sinh ngoan...

Đánh bạn nhập viện vẫn được hạnh kiểm tốt vì... cuối cấp? - Ảnh 1.

Tranh: LAP

1. Một đứa cháu bên nội của tôi dù là con gái nhưng rất hay đánh nhau. Những năm trước, do vi phạm cháu bị hạ hạnh kiểm. Nhưng vừa rồi cháu đánh bạn trẹo cổ phải vào viện nhưng vẫn "hạnh kiểm tốt" khiến tôi khá bất ngờ. 

Cháu thường xuyên bùng tiết đi chơi, cãi lời thầy cô, nhưng vẫn xếp loại tốt, lý do đơn giản: vì cháu đang cuối cấp!

Tôi thẳng thắn nói với anh chị: "Nếu thầy cô cứ cho cháu hạnh kiểm tốt, lên lớp đều đều tức là a dua theo cái sai của cháu, khiến cháu không biết mình sai ở đâu. Năm nay chưa vào lớp 10 thì còn có năm sau, năm sau nữa. Chậm một năm, hai năm không đáng sợ, sợ nhất là cháu cứ nối tiếp sai lầm, không sửa kịp thời". 

Nhưng mẹ cháu cương quyết: "Cháu nó cuối cấp rồi, mình không thể mạo hiểm để cháu chậm với tương lai dù là một năm được cô ạ".

Chỉ vì sợ ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển vào cấp 3, sợ các em bỏ lỡ tương lai vì đang cuối cấp như lời chị nói, nên dường như nhìn mặt bằng chung học sinh cuối cấp đều phải "tốt" cả.

Vì cuối cấp nên thầy cô thường nhẹ tay khi đánh giá hạnh kiểm học trò. Vì cuối cấp nên dù học trò đánh lộn, vô lễ với thầy cô vẫn là học sinh ngoan, tốt trên giấy tờ. Nghĩ mà xót xa…

2. Nhớ lại mấy năm trước, khi về quê chơi, tôi hỏi cháu trai vừa thi học kỳ xong cháu làm bài có tốt không? Quá bất ngờ khi câu đầu tiên cháu nói: "Cháu ước mình sinh năm 2000, chứ 2001 thiệt lắm dì ạ". 

Thấy tôi ngơ ngác, cu cậu giải thích là đề thi học kỳ năm trước dễ hơn. Rồi điểm số vào cấp 3 năm trước cũng thấp hơn nên dễ đậu hơn. Cháu bảo lo lắm vì thầy cô cảnh báo là năm nay điểm đầu vào cấp 3 sẽ cao hơn nhiều so với năm trước.

Rồi cháu than thở kỳ thi học kỳ 2 mà thầy cô trường THCS xã H.G. trông thi, thầy cô trường THCS xã H. K chấm thi. Cháu còn kêu thầy cô xem thi chặt lắm. 

Tôi bảo: "Mình làm bài tốt thì có gì phải lo?". Cháu nhìn tôi sửng sốt: "Dì không biết ạ? Xưa nay thi học kỳ thầy cô trường nào thì trông thi và chấm thi trường ấy. Nhưng năm nay lại đảo nên không còn được nương tay như trước nữa dì ạ". 

"Nếu thầy cô trường mình trông thi thì sẽ giả vờ như không thấy để học sinh quay bài, điểm số sẽ cao hơn giáo viên trường khác trông thi", cháu thêm.

Ôi, tôi thấy ngỡ ngàng với "tình thương" mà các em được nhận. Hai năm rồi tôi vẫn nhớ gương mặt thất vọng của cháu. 

Cuối cùng thì cháu thi trượt, phải học trường dân lập và luôn miệng cho rằng "số cháu đen"...

Con được điểm cao, sao tôi buồn như "mất sổ gạo"? Con được điểm cao, sao tôi buồn như 'mất sổ gạo'?

TTO - Nhìn điểm số của con cao bất thường, tôi thấy rất lo. Nhất là khi con kể 'lớp cuối cấp thường được thầy cô thương hơn mẹ ạ'.

NGUYỄN HẢI ANH (Ba Đình, Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên